Do phải đối mặt với cơn bão Covid-19 nên số cầu thủ tham gia trận bán kết với U23 Timor Leste của U23 Việt Nam chỉ là 13 người. Có rất nhiều chân sút trong trận đấu này không được chơi ở vị trí sở trường. Vấn đề này sẽ đặt ra một bài toán về chiến thuật cực khó cho HLV trưởng U23 Việt Nam. Ông phải sắp đặt các học trò của mình sao cho họ có thể thi đấu ăn khớp được với nhau. Và điều quan trọng nữa là làm sao để chỉ có 13 người mà vẫn đảm bảo được thi đấu được hết trận.

Do thiếu hụt lực lượng mà thủ môn Liêm Điều phải vào sân chơi ở vị trí tiền đạo. Ảnh: Internet
Do thiếu hụt lực lượng mà thủ môn Liêm Điều phải vào sân chơi ở vị trí tiền đạo. Ảnh: Internet

Về phía đội bạn, U23 Timor Leste được đánh giá là tiến bộ hơn rất nhiều so với trước. Các cầu thủ của họ có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trước giải đấu này họ đã được tham gia các giải lớn, nhỏ để tích lũy kinh nghiệm như vòng loại U23 châu Á 2022 và AFF Cup 2020. Đặc biệt là lực lượng tham gia trận đấu này của Timor Leste không bị sứt mẻ, toàn bộ cầu thủ của họ không ai bị mắc Covid.

Trận này ông Đinh Thế Nam đã gọi bổ sung thêm trung vệ Hồ Khắc Lương của SLNA. Tuy nhiên cầu thủ trẻ của đội bóng xứ Nghệ mới sang Campuchia, nên không được ra sân trong đội hình xuất phát. 

Phải đối mặt với những khó khăn đó, nhưng với tinh thần của những chiến binh sao vàng, tuyển U23 VN đã nhập cuộc đầy tự tin.

Ở những phút đầu của trận đấu, chính các cầu thủ của HLV Đinh Thế Nam mới là những người có thế trận tốt hơn đối thủ. Cự ly đội hình được đảm bảo, lỗi chơi đĩnh đạc, U23 Việt Nam có thời lượng kiểm soát bóng tốt hơn U23 Timor Leste. Các chân sút áo trắng có nhiều pha đập nhả một chạm khá nhuần nhuyễn trước vòng cấm địa đối phương. Vì vậy gây ra không ít lúng túng cho hàng thủ của đoàn quân ông Fabio Joaquim Maciel. Nếu may mắn đội bóng có biệt danh sao vàng đã có cơ hội để mở tỷ số. Đó là cú sút của Bảo Toàn ở phút thứ 13 của trận đấu, nhưng cú đá này chưa đủ lực để có thể đánh bại được thủ thành Pereira.

Phía bên kia chiến tuyến Timor Leste không có lối chơi mang tính gắn kết, dựa trên sức mạnh tập thể, mà họ chỉ đã theo những sự nỗ lực đến từ từng cá nhân. Vì vậy trong suốt hơn nửa thời gian của hiệp đấu thứ nhất, các học trò của HLV Fabio Joaquim Maciel không gây được áp lực nào đáng kể lên khung thành của Tuấn Hưng.

Tuyển U23 Việt Nam có nhiều miếng đánh khá đa dạng từ cả hai biên lẫn ở trung lộ. Với cách chơi đầy biến hóa đó, đã tạo ra rất nhiều pha dứt điểm lên khung thành đối phương. Tuy nhiên kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất không có đội nào tạo ra được sự khác biệt.

Bằng quyết tâm và sự tự tin, U23 Việt Nam đã giành quyền vào chơi ở trận chung kết. Ảnh: Internet

Sang hiệp thi đấu thứ 2, đoàn quân của ông Đinh Thế Nam không còn giữ nhịp độ trận đấu cao nữa, các cầu thủ chủ động chơi chậm và chắc chắn hơn. Bởi nếu bung sức mà không có bàn thắng thì sẽ rất dễ để thua ở hiệp phụ, vì lúc đó thể lực của cầu thủ VN sẽ không được đảm bảo, cũng không đủ người để có thể thay thế. Đội bóng mang tên sao vàng phải chơi trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng, điều đó khiến bóng không xuất hiện nhiều ở khu vực cấm địa đối phương như trong hiệp đầu tiên. Tuy nhiên đội tuyển U23 Việt Nam vẫn có được cơ hội khá rõ ràng ở phút thứ 86 của trận đấu. Khi Võ Nguyên Hoàng đánh đầu cận thành nhưng bóng vọt xà trong gang tấc.

Hai hiệp chính của trận đấu đã kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng hai đội phải bước vào thi đấu hiệp phụ. Một điều khá hy hữu với bóng đá Việt Nam khi Trung Thành không thể tiếp tục thi đấu, khiến thủ môn Liêm Điều phải vào thay ở vị trí tiền đạo. Việt Nam đã khó lại càng khó hơn, nhưng điều này lại chứng minh cho tinh thần quật cường, không chịu khuất phục trước đối thủ của những chiến binh sao vàng. Dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn nhưng các học trò của HLV Đinh Thế Nam vẫn tạo được khá nhiều cơ hội trong hiệp phụ. Nếu tỉnh táo, và bình tĩnh hơn thì Bảo Toàn hay Nguyên Hoàng đã có thể làm nên chuyện. Bằng ý chí quyết tâm, các cầu thủ của chúng ta đã điền tên mình vào trận chung kết với tỷ số 5-3 sau loạt đá luân lưu. 

Ở trận đấu cuối cùng của giải, U23 Việt Nam sẽ gặp lại đại kình địch U23 Thái Lan vào 19h30, ngày 26/2.

Việt Nam: Tuấn Hưng - Quang Thịnh, Tuấn Tài, Anh Việt, Thanh Nhân, Đình Quý, Đình Hai, Trung Thành, Bảo Toàn, Nguyên Hoàng, Tiến Đạt.

Dự bị: Liêm Điều, Khắc Lương.

Timor Leste: Pereira - Jaimito Soares, Oliveira, Martins, Halle, Mota, Da Costa, Paulo Gali, Fernandes, Gusmao, Joao Soares.

Dự bị: Nogueira, Georgino, Xavier, Orcelio, De Jesus, Correia, Portela, Moreira, Natalino, Quintao, Viegas, Kefi.