Nhà đương kim vô đich Chelsea và Juventus đã phải chia điểm sau trận "đại chiến" tại Stamfrod Bridge, ở lượt trận ra quân Champions League 2012-2013. Oscar là người đã lập nên cú đúp để giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, lần lượt Vidal rồi đến Quagliarella "nổ súng" gỡ hòa 2-2, để mang về 1 điểm cho nhà vô địch Serie A.

Chelsea sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương Champions League bằng màn đón tiếp nhà vô địch Serie A Juventus tại Stamford Bridge. Đây sẽ là là nhiệm vụ vô cùng khó khăn không chỉ vì trong lịch sử Champions League (1993) chưa từng có đội bóng nào bảo vệ thành công ngôi vương, mà còn vì đối thủ của họ là Juventus.

Hiện tại Juventus đang có được một phong độ vô cùng ấn tượng, toàn thắng 3 trận đấu đầu tiên để chiếm ngôi đầu bảng Serie A mùa này.

Thông tin xung quanh trận đấu

- Chelsea đã giành chiến thắng trong tất cả 6 trận đấu sân nhà ở Champions League mùa trước.

- Chelsea đã 10 lần đối đầu với các đội bóng Italy trên sân nhà ở cúp Châu Âu với thành tích thắng 7, hòa 1thua 2 trận.

- Ở lần gặp nhau gần nhất, Chelsea đã vượt qua Juventus với tổng tỷ số 3-2 (vòng knock-out Champions League mùa giải 2008-09).

- Chelsea chỉ thắng 5/14 trận gần nhất đụng độ các đội bóng Italy trong khuôn khổ cúp châu Âu. 3/4 lần gần nhất Chelsea gặp một đối thủ Italy trên sân nhà, trận đấu có ít hơn 3 bàn thắng.

- Lần gần nhất Juventus chiến thắng trên đất Anh lào ngày 20/11/1996 khi họ đánh bại M.U 1-0 ngay ở Old Trafford. Trong khi đó, Chelsea đã 10 lần đối đầu với các đội bóng Italy trên sân nhà ở cúp Châu Âu với thành tích thắng 7, hòa 1thua 2 trận.

- Trong 4 mùa giải gần đây, các nhà đương kim vô địch Champions League đều hòa trong trận ra quân: Barcelona (hòa AC Milan 2-2 mùa 2011/12), Inter (Twente, 2-2, 2010/11), Barca (Inter, 0-0, 2009/10), Manchester United (Villarreal, 0-0, 2008/09).

Bước vào trận đấu này, huấn luyện viên Di Matteo đã có một sự thay đổi duy nhất trong đội hình xuất phát khi đặt niềm tin vào ngôi sao người Brazil Oscar. Ở trận này, Oscar sẽ thế chỗ Bertrand để cùng Hazard và Ramires hỗ trợ Torres.

Trong khi đó, Juventus cũng đã có một số sự thay đổi so với chiến thắng 3-1 cách đây ít ngày trước Genoa. Đáng chú ý người đá cập cùng Giovinco ở trận này là Vucinic thay vì Matri.

Những phút đầu của trận đấu, nhà đương kim vô địch Champions League đã nhập cuộc khá tốt và đẩy Juventus phải chơi thấp hơn.

Đã hơn 10 phút trôi qua, những gì diễn ra trên sân Stamford Bridge diễn ra kha hấp dẫn và Chelsea là đội có phần chiếm ưu thế hơn. Tuy nhiên, Juventus vẫn đứng vững trước những đợt tấn công của Chelsea.

Sau quãng thời gian đầu có phần để cho Chelsea ép sân, Juventus đã thi đấu tự tin hơn rất nhiều với sự cơ động của tiền vệ Vidal.
 
Phút 17, Chelsea có được tình huống phản công song đường chuyền của Torres lại đặt Hazard vào thế khó nên cú chuyền lại của tiền vệ người Bỉ này đã không thể chuyển hóa thành cơ hội khi mà hàng thủ Juventus đã co về.

Phút 22, Juventus có được tình huống vô cùng nguy hiểm. Barzagli có đường chuyền dài vượt tuyến để Marchisio phá bẫy việt vị băng xuống dút điểm nhưng rất may Cech đã ra ra cản phá kịp thời cứu một bàn thua trông thấy.

Phút 30, tận dụng từ đường chuyền sai của Ivanovic, các cầu thủ Juventus đã tổ chức tình huống vô cùng tấn công rất nhanh và nguy hiểm song cú dứt điểm cuối cùng của Vucinic lại đi chệch cột dọc.

Có được cơ hội nhưng không tận dụng thành công, Juventus đã phải trả giá. Phút 31, Hazard xử lý bóng khéo léo rồi chuyền cho Oscar và tiền vệ người Brazil dứt điểm bóng đập chân Chiellini bay vào góc cao khung thành. 1-0 cho Chelsea.
 
Khi mà Juventus chưa kịp lấy lại tinh thần sau bàn thua đầy bất ngờ, Oscar lại khiến tất cả sững sờ bằng bàn thắng thứ 2 và lần này cũng là một cú sút từ ngoài vòng cấm sau khi nhận đường chuyền của Ashley Cole. Hai bàn thắng chỉ trong vòng 2 phút, một màn chào Champions League không thể tuyệt vời hơn với cầu thủ người Brazil này.

782066_small_82149.jpg

                                             Oscar tỏa sáng.

Phút 38 của trận đấu, Vidal đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Juventus từ một cú sút xa bằng chân trái. Bàn thắng của Vidal chắc chắn sẽ khiến cho những phút còn lại trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều.

Những phút cuối của hiệp 1 diễn ra hấp dẫn với những tình huống "ăn miếng trả miếng" nhưng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi. Hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số 2-1 nghiêng về Chelsea.

Sau 45 phút thi đấu đầu tiên bùng nổ và có đến 3 bàn thắng được ghi, hiệp 2 của trận đấu giữa Chelsea và Juventus tiếp tục diễn ra với chất lượng khá cao. Liên tiếp những tình huống nguy hiểm được cả hai đội tạo ra.
 
Chelsea với lợi thế rất lớn khi đang dẫn trước thi đấu khá hưng phấn để tạo sức ép về phía khung thành của Buffon. Và nếu như trọng tài chính xác hơn, đội chủ nhà đã được hưởng quả 11m sau tình huống Hazard bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, thay vào lại là 1 chiếc thẻ vàng cho tiền vệ người Bỉ.

Những phút tiếp theo, Juventus trong tình thế buộc phải có bàn thắng gỡ hòa đã chủ động chơi dâng cao và gây không ít những sóng gió về phía đội chủ nha. Tuy nhiên, những Marchisio, Vidal hay Giovinco vẫn chưa thể mang về bàn thắng thứ 2 cho đội khách.
 
Trong khi đó, Chelsea dường như đã chơi thận trọng hơn so với những gì đã diễn ra trong hiệp và những phút đầu của hiệp 2. Dẫu vậy, những tình huống tấn công nhanh của họ cũng vô cùng nguy hiểm.

Phút 74, Chelsea có sự thay đổi người. Huấn luyện viên Di Matteo đã quyết định rút Oscar ra sân để nhường chỗ cho Mata. Rõ ràng, điều mà Chelsea cần lúc này là bảo vệ thành quả. Trong khi đó, bên phía Juventus, Quagliarella vào sân thay cho Giovinco.
 
Chỉ 4 phút sau khi được tung vào sân, Mata đã có pha phối hợp với Hazard để rồi chính anh tung ra cú dứt điểm cuối cùng nhưng bóng lại đi chệch cột dọc đầy tiếc nuối.

Cùng được tung vào sân, Mata của Chelsea bỏ lỡ cơ hội nhưng Quagliarella thì không. Phút 80, từ đường chuyền tinh tế của đồng đội, anh đã băng xuống rồi tung ra cú dứt điểm vừa đủ để hạ gục Cech, cần bằng tỷ số 2-2 cho nhà vô địch Serie A.
 
Sau bàn gỡ hòa, Juventus vẫn tiếp tục chơi dâng cao và dường như họ không hề muốn rời Stamfrod Bridge với chỉ 1 điểm.

Phút 85, Quagliarella một lần nữa lại tạo sóng gió về phía Cech nhưng cú quay người dứt điểm của cầu thủ này lại đi quá cao so với khung thành của đội chủ nhà.
 
Trong những phút cuối của trận đấu, hai tiếp tục chơi tấn công tìm kiếm bàn thắng bởi trong một cuộc đối đầu như thế này, một chiến thắng sẽ là lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, trận đấu dù đã được bù đến 3 phút song đã không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Như vậy với kết quả hòa 2-2 sau một trận cầu căng thẳng, Chelsea và Juventus tạm thời có được 1 điểm và xếp sau Shakhtar Donetsk. Bởo ở trận đấu cùng giờ, Shakhtar Donetsk đã có chiến thắng 2-0 trước FC Nordsjaelland bằng cú đúp của Mkhitaryan.

Đội hình ra sân

Chelsea:Cech - Cole, Terry, David Luiz, Ivanovic - Lampard, Obi Mikel - Ramires, Hazard, Oscar - Fernando Torres.

Juventus:Buffon - Barzagli, Lichtsteiner, Chiellini, Bonucci, Asamoah, Pirlo, Vidal, Marchisio, Vucinic, Giovinco.

Bàn thắng:Oscar (31, 33) - Vidal (38), Quagliarella (80)

Theo (Vietnam+) ĐT