(Baonghean.vn) - Nơi màu xanh của núi rừng Châu Thành (Quỳ Hợp) đang được hoà cùng sắc áo xanh của sinh viên tình nguyện. Mùa hè này họ mang bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ về với bản làng xa xôi, giúp đỡ bà con phần nào cải thiện cuộc sống còn lắm khó khăn. Đó là những sinh viên của Đội sinh viên tình nguyện đồng hương Nghệ An đều học Trường học viện tài chính.
Trương Công Tưởng sinh viên năm thứ I (Trưởng ban an ninh) tâm sự: Châu Thành là xã vùng xa của huyện Quỳ Hợp, cách xa trung tâm huyện trên 22 km. Xã có 9 bản thì chủ yếu là người dân tộc Thái, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn. Sau khi làm việc với các bác lãnh đạo xã, bản, đội của bọn em đã xác định những công việc trọng điểm cần làm trong 14 ngày tình nguyện.

Trước tiên bọn em tập trung giúp bà con cải tạo đường liên bản thuộc các bản Cô, Na Bon, Na An, nhiều đoạn mở rộng từ 3m đến 4 mét. Đào kênh mương dẫn nước vào ruộng lúa ở bản Na An. Toàn xã có 9 bản thì đều nằm cách xa nhau từ 4 - 6 km. Cả Đội có 28 thành viên thì 5 người được cử vào tổ hậu cần chuyên lo cơm nước cho Đội. Cứ 5h15 sáng là đã dậy, 6h30 là lên đường làm nhiệm vụ. Sinh viên Lô Thị Nhung (quê ở Tương Dương) kể: Bà con Châu Thành tình cảm lắm, họ thường xuyên cho Đội gạo, rau, củ…
14 ngày cùng ăn ở với đồng bào vùng sâu xã Châu Thành, Đội sinh viên tình nguyện đồng hương Nghệ An đã làm được những công việc thiết thực. Để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng bà con dân bản, để khi chia tay rồi bà con vẫn mãi bịn rịn…
Văn Trường