(Baonghean.vn) – Cách đây 1 tuần, cư dân mạng truyền nhau một clip có tên "Cô giáo xứ Nghệ hát rất hay", với nhân vật chính là một cô gái vừa hái ngô, vừa hát một liên khúc dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh bằng chất giọng mượt mà, đằm thắm.

Cô gái đó là Nguyễn Thanh Mai - giáo viên âm nhạc, Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học xã Minh Thành (Yên Thành).  Cô đã giành cho PV Báo Nghệ An một cuộc trò chuyện thú vị. 

Clip "Cô gái hái ngô Nghệ An" gây sốt cộng đồng mạng:

Đến với dân ca bằng tấm lòng yêu trẻ

Mở đầu câu chuyện, Mai chia sẻ rất thẳng thắn: “Thực ra, em đến với dân ca khá muộn. Em là con thứ 3 trong một gia đình nghèo có 4 anh chị em ở xã Đại Thành, cuộc sống khó khăn nên em không có điều kiện tham gia các phong trào văn nghệ ở địa phương, và cũng không yêu thích đặc biệt dòng nhạc nào.

Chân dung 'cô gái hái ngô' có giọng ca gây sốt cộng đồng mạng ảnh 1
"Cô giáo hái ngô" Nguyễn Thanh Mai. Ảnh: NVCC

Năm 2002, sau khi tốt nghiệp cấp 3, vì nhà em quá nghèo, bố mẹ không thể tiếp tục nuôi em ăn học nên em không có ý định thi đại học, cao đẳng mà đi làm luôn. Em vào Nam, xin vào làm công nhân ở một công ty xuất khẩu giày da. Được 1 năm thì một người chị khóa trước ở trường cấp 3 đang làm việc trong Sài Gòn khuyên em thi vào âm nhạc. Thấy số tiền mình tích cóp được cũng đủ để học ít nhất 1 năm, em liền thi vào đoàn văn công quân khu 4 và trúng tuyển.

Nhưng chưa kịp đi học thì bố em ốm nặng nên em phải từ bỏ để ở nhà chăm bố. Sau đó, năm 2004, em thi vào Khoa sư phạm âm nhạc – Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An. Ở đây, em được học môn dân ca và đạt điểm khá cao ở môn này.

Năm 2007, ra trường, em về làm giáo viên dạy nhạc tại Trường Tiểu học Minh Thành, được tham gia dạy dân ca cho học sinh.  Qua những lần tập hát cho các em, nhìn những khuôn mặt hồn nhiên say sưa tập nhả chữ, luyến láy bằng chất giọng trong trẻo, tình yêu dân ca trong em cứ lớn dần và trở thành niềm đam mê. Cùng vì đam mê mà em sang xã Đồng Thành tham gia CLB dân ca ví giặm để có thêm cơ hội được giao lưu, được hát những làn điệu quê hương 

Thanh Mai tham gia biểu diễn văn nghệ tại Lễ hội Đền - Chùa Gám năm 2016. Ảnh: NVCC

Cũng ở trường, em được kèm cặp Bình Dương - cô bé đã đạt giải Nhất Liên doan dân ca các trường học năm 2014, là “khách mời” đặc biệt nhất được NSND Hồng Lựu mời về TP Vinh tham dự Lễ vinh danh dân ca ví, giặm là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hai cô trò gắn bó với nhau từ năm Bình Dương học lớp 3 đến hết cấp tiểu học và chính em đã đưa Bình Dương vào tham gia CLB dân ca xã Đồng Thành. Sau khi Bình Dương lên học THCS, 2 cô trò không thường xuyên gặp nhau nhưng mỗi lần CLB dân ca gọi tham gia sinh hoạt, em lại đến nhà chở cháu đi".

Bất ngờ thành người nổi tiếng

Về clip "cô gái hái ngô", Mai kể: "Những năm gần đây, em thường tham gia hát ở các chương trình, hội diễn văn nghệ của huyện, của các xã, của ngành giáo dục rồi hát ở các đám cưới, nhưng cái clip thì đến rất tình cờ.  

Cách đây một tuần, em ra ruộng để bẻ ngô. Trên đường đi thì có điện thoại của một đứa bạn hiện đang sống bên Nga gọi, bảo rằng có một nhóm bạn người Nghệ đang tụ hội và muốn nghe hát một bài dân ca xứ Nghệ. Em hỏi "Mi thích tau hát bài chi?", bạn em nói "Bài chi cũng được!". Vậy là em hát luôn một liên khúc lời mới có tên "Biển và quê", vừa hát vừa để chế độ quay video.

Liên khúc em hát là do Nghệ nhân ưu tú Trần Quốc Minh - Chủ nhiệm CLB dân ca xã Đồng Thành sáng tác vào năm 2014, lúc đang diễn ra sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển của nước ta. Bài hát khơi gợi tình yêu biển đảo, tình cảm hậu phương - tiền tuyến nên lần đầu được hát trong một lần sinh hoạt của CLB dân ca xã Đồng Thành, em đã khóc vì xúc động. Đây cũng là liên khúc em nhiều lần chọn biểu diễn trong các chương trình văn nghệ mà mình tham gia nên cũng là bài đầu tiên em nghĩ tới khi hát cho bạn nghe, nhất là cho một người bạn đang xa Tổ quốc.

Cô giáo Thanh Mai (áo cam, hàng dưới) trong một lần đi làm từ thiện cùng nhóm Hành trình nhân ái. Ảnh: NVCC

Tối ngày hôm đó, bạn em lại gọi cho em, bảo muốn nghe lại bài hát đó và nhờ em gửi clip qua facebook. Em không ngờ là vài tiếng sau, clip đó được các bạn chia sẻ trên facebook, rồi đưa lên Youtube. Em hơi xấu hổ vì hình không được đẹp, lại ăn mặc tuềnh toàng, nhưng bạn bè em lại tỏ ra rất thích".

Thanh Mai cho biết, từ năm 2015 đến nay, cô là thành viên Hành trình nhân ái - một nhóm thiện nguyện do các Phật tử chùa Gám thành lập. "Tham gia làm từ thiện, em được dùng tiếng hát của mình để kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ cho các hoạt động của nhóm cũng như phục vụ những người không may mắn" - Thanh Mai tâm sự. 

Thanh Mai cùng 2 con. Ảnh: NVCC

Lập gia đình từ năm 2008 với một cán bộ xã Minh Thành hiện đã có 2 con, Thanh Mai cho biết, chồng cô cũng là một người yêu dân ca và rất tạo điều kiện để vợ tham gia các hoạt động văn nghệ và các từ thiện. "Dẫu không quá đủ đầy, nhưng cuộc sống như vậy là viên mãn lắm rồi. Còn chuyện nổi tiếng trên mạng cũng chỉ để cho vui" - "Cô giáo hái ngô" cười chia sẻ. 

Minh Quân

TIN LIÊN QUAN