Ngày 19/2, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Nghệ An cho biết, đã vận động đầu thú thành công đối tượng Bùi Văn Nhàn (SN 1983), trú tại xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) bị truy nã về tội Tàng trữ trái phép vật liệu nổ ra đầu thú.

Bùi Văn Nhàn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ngọc Diệp.
Bùi Văn Nhàn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ngọc Diệp

Theo tài liệu của công an, đầu tháng 4/2016, Bùi Văn Nhàn trong lúc đi phát rẫy thuê ở huyện Quỳ Hợp có nhặt được một túi bóng có chứa 2 thỏi thuốc nổ công nghiệp, 2 kíp nổ cùng đoạn dây cháy chậm. Nhàn mang số vật liệu nổ này về nhà cất giấu.

Ngày 11/4/2016, do xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình với vợ nên nên Nhàn có ý định sử dụng vật liệu nổ nói trên để tự sát. Tuy nhiên, bố vợ của anh ta đã phát hiện kịp thời nên giằng lấy thành công một thỏi thuốc nổ.

Lúc này trên người Nhàn còn một kíp nổ đã gắn sẵn dây cháy chậm, hắn ta đã dùng điếu thuốc đang hút châm vào. Hậu quả vụ nổ khiến Nhàn bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu…

Cơ quan công an sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Nhàn về tội "Tàng trữ trái phép vật liệu nổ". Song trong lúc chữa trị vết thương thì Nhàn nhanh chân trốn khỏi địa phương.

Tháng 7/2016, Công an huyện Quỳ Châu ra quyết định truy nã đối với bị can Bùi Văn Nhàn về tội "Tàng trữ trái phép vật liệu nổ". Cảnh sát truy nã (PC52) Công an tỉnh vào cuộc lần theo tung tích, đồng thời tác động gia đình kêu gọi bị can đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đến chiều 18/2 (tức mùng 3 Tết), Phòng PC52 nhận được nguồn tin Bùi Văn Nhàn có mặt tại nhà mẹ đẻ ở xã Tam Hợp (huyện Quỳ Hợp) nên tổ chức xác minh. Chiều cùng ngày, khi được cán bộ công an và người thân vận động, Nhàn đã ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Theo cơ quan điều tra, sau khi gây án, Bùi Văn Nhàn trốn ra Móng Cái (Quảng Ninh) xin vào làm công nhân tại một công ty. Trong thời gian này anh ta cắt liên lạc với người thân, tu chí làm việc để mưu sinh. Đối tượng kể, trong thời gian trốn tránh pháp luật thì bản thân ân hận về việc đã phạm tội, đã nghĩ tới chuyện ra đầu thú…

Tới ngày 17/2, nghĩ cảnh mẹ già ăn Tết ở quê nên Nhàn quyết định về thăm và không có ý định bỏ trốn nữa.