(Baonghean.vn) - Nhiệt tình, vui vẻ, sống hoà đồng, có tinh thần đoàn kết và được mọi người yêu mến là những nhận xét của bà con lối xóm dành cho CCB Nguyễn Xuân Huynh ở xóm 8, xã Tân Hương (Tân Kỳ). Hiện nay, mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng ông vẫn miệt mài đóng góp xây dựng quê hương, sống tốt đời đẹp đạo. 10  năm tham gia chiến đấu ở chiến trường Nghệ An và Quảng Trị, ông đã bị thương và phải mang thương tật suốt đời. Trở về với cuộc sống đời thường, ông vẫn hăng say lao động, khai hoang cải tạo đất đồi vệ, tăng gia sản xuất, nuôi dạy 6 người con nên người. Giờ đây tuổi cao, sức yếu nhưng ông Huynh vẫn nêu gương sáng cho con cháu và bà con lối xóm cùng học tập. Ông không quản ngại khó khăn vất vả đến từng gia đình trong xóm để tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế cho con cháu và mọi người. Nhờ đó, đời sống của người dân nơi đây từng bước được cải thiện. Điều mà bà con lối xóm khâm phục ông Huynh là ở lối sống giản dị, mẫu mực. Để con cháu, mọi người noi gương, ông luôn tiên phong đi đầu trong mọi phong trào và tích cực tham gia sinh hoạt trong các tổ chức hội của địa phương như Hội CCB, Hội Người cao tuổi. Với những đóng góp tích cực, hàng năm ông đều được các tổ chức hội tặng giấy khen, được cấp uỷ, chính quyền địa phương ghi nhận. Ông Nguyễn Văn Dậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ xã Tân Hương - Tân Kỳ nhận xét: “Ông Huynh là CCB, đồng bào công giáo nhưng thời gian qua đã sống gương mẫu, mẫu mực, được mọi người tin yêu. Vừa qua, ông đã tự nguyện hiến đất để mở đường theo tiêu chí nông thôn mới”. Dù trong hoàn cảnh nào, CCB Nguyễn Xuân Huynh vẫn luôn nêu cao tinh thần mình vì mọi người, phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo và tích cực đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ông xứng đáng là tấm gương sáng cho bà con giáo dân và mọi người học tập.

Cẩm Tú