(Baonghean.vn) - Sau khi cấy xong ruộng của gia đình, bà con xóm 4, xã Thanh Dương (Thanh Chương) đã đồng lòng đến cấy giúp phần ruộng cho gia đình gặp nạn trên cầu Rộ.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân 

Anh Đinh Văn Kỳ, Bí thư Chi đoàn xóm 4 cho biết, những ngày qua, người dân xóm 4 và các xóm lân cận đã cấy xong lúa vụ chiêm, riêng nhà anh Võ Văn Tuân do gặp chuyện đau buồn (mẹ, chị dâu và cháu trai vừa mất trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên cầu Rộ ngày mồng 5 Tết, anh trai đang điều trị tại bệnh viện nên chưa thể cày cấy được. Trước tình hình đó, Chi đoàn thanh niên đã phối hợp với chi hội phụ nữ xóm tổ chức kêu gọi bà con đến chia sẻ, giúp đỡ gia đình anh Tuân.

Bà con xóm 4 gác công việc riêng đến cấy giúp cho gia đình gặp nạn trên cầu Rộ. Ảnh: Huy Thư
Bà con xóm 4 gác công việc riêng đến cấy giúp cho gia đình gặp nạn trên cầu Rộ. Ảnh: Huy Thư

Trong một ngày, đã có 32 người trong xóm gồm thanh niên, học sinh, phụ nữ hưởng ứng lời kêu gọi của đoàn thể cùng ra ruộng cấy lúa giúp gia đình anh Tuân. Ruộng nhà anh Tuân thuê máy dập từ trước Tết, nay cỏ đã lên nhiều. Ai biết việc gì làm việc ấy, không phân công, mọi người tự chọn công việc cho mình: kẻ đắp bờ, người đổ phân, chiếc mạ, bừa, cấy…

Chỉ trong một buổi sáng, người dân địa phương đã cấy xong 5 sào ruộng cho gia đình anh Tuân. Có mặt trên ruộng, anh Đinh Văn Tráng (29 tuổi) cho biết: “Hoàn cảnh đau thương của nhà anh Tuân thì ai cũng biết, nên khi nghe các đoàn thể kêu gọi, mọi người đều gác việc riêng lại để đi cấy cho gia đình gặp nạn. Tôi cảm thấy ấm áp khi cùng bà con lối xóm đồng lòng trong những việc làm tình nghĩa như thế này”.

                               Huy Thư

TIN LIÊN QUAN