(Baonghean) - Một cầu thủ trẻ, chưa từng một ngày ăn tập tại SLNA đã mang trong mình một tình cảm đặc biệt với đội bóng quê hương. Hình ảnh này đã khiến cho rất nhiều CĐV xứ Nghệ cảm thấy ấm lòng, vơi đi phần nào nỗi buồn thua trận.

Nguyễn Ngọc Tú sinh năm 2002 tại xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu). Tú say sưa với bóng đá và chơi bóng đá từ nhỏ. Vì vậy, mà em được chọn vào đội bóng đá của xã, huyện rồi tham dự Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An khi mới 9 tuổi.

Ở thời điểm đó, Ngọc Tú và Quang Thuận là 2 cầu thủ khá nổi bật của TN-NĐ huyện Quỳnh Lưu. Sau này, cả Ngọc Tú, Ngô Quang Thuận và Phạm Tiến Dũng được các tuyển trạch viên Viettel để mắt tới. Và cả 3 chính thức được ký hợp đồng đào tạo với Trung tâm đào tạo bóng đá Viettel sau khi có màn ra mắt thuyết phục tại Giải U10 Viettel diễn ra tại Khánh Hoà. 

Ngọc Tú ghi bàn thắng mở tỷ số cho U15 Viettel. Ảnh: Inetrrnet
Ngọc Tú ghi bàn thắng mở tỷ số cho U15 Viettel. Ảnh: Inetrrnet

Vốn có thành tích học tập khá, nhưng cả bố và mẹ đều đam mê bóng đá nên việc Ngọc Tú tự tìm hiểu và quyết định xa nhà, gia nhập lò Viettel được gia đình rất ủng hộ. Thực ra, mơ ước của Nguyễn Ngọc Tú chính là tập luyện và trở thành một cầu thủ của đội bóng quê hương SLNA.

Tuy nhiên, vì một lý do nào đó mà tài năng của tài năng trẻ này không được các tuyển trạch viên SLNA để ý tới. Để có thể trở thành một cầu thủ trẻ của Viettel, Ngọc Tú đã phải vượt qua những bài kiểm tra gắt gao của 10 huấn luyện viên lẫn giám đốc kỹ thuật Trung tâm đào tạo bóng đá Viettel. 

Khi bén duyên với bóng đá, từ những sân chơi ở trường, cùng với những đứa bạn cùng trang lứa trong làng, Ngọc Tú luôn lựa chọn chơi ở vị trí thủ môn. Nhưng rồi trong một lần chơi bóng ở trường, em bị bong gân cổ tay. Dù không kể với bố mẹ về sự cố này nhưng Ngọc Tú đã không thể giấu được và từ đó, bố của em kiên quyết không cho em chơi ở vị trí thủ môn.  

Thần tượng đặc biệt đàn anh Lê Công Vinh, Nguyễn Ngọc Tú dần thể hiện được những bản năng của một tiền đạo trẻ và thể hiện cái duyên của mình ở vị trí này. Không những vậy, Ngọc Tú đã hai lần khiến cho đội bóng quê hương phải nhận những thất bại cay đắng tại các trận bán kết và chung kết.

Đó là tại Vòng chung kết U13 QG diễn ra tại Huế năm 2015, trong trận chung kết giữa U13 Viettel và U13 SLNA, Ngọc Tú trở thành người hùng của U13 Viettel khi ghi bàn thắng duy nhất ở những phút cuối của hiệp 1. Bàn thắng này khiến U13 SLNA ngậm ngùi trở thành cựu vương của giải sau 2 năm liên tiếp vô địch. 

Ngọc Tú dơ tay, không ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới đội bóng quê hương. Ảnh: Trung Kiên.

Năm nay, số phận lại đưa U15 SLNA và U15 Viettel chạm trán nhau trong tại Vòng chung kết giải U15 đang diễn ra tại Tây Ninh. Nguyễn Ngọc Tú lại một lần nữa đối mặt với đội bóng quê hương, với những người đồng đội cũ đã chuyển về SLNA đầu quân như Ngô Quang Thuận, Phạm Tiến Dũng. Và trong trận bán kết cách đây ít ngày, Ngọc Tú là cầu thủ ghi bàn thắng mở tỷ số, góp phần giúp U15 Viettel loại U15 SLNA.  Ngọc Tú tâm sự: “Khi nhận được đường chuyền của đồng đội, em chỉ nghĩ mình phải làm sao có được một pha xử lý thật tốt.

Cảm giác của em khi đối mặt với Nguyễn Văn Việt và ghi bàn thật khó tả. Nó giống hết như cảm giác cách đây 2 năm tại Huế, vừa có chút gì đó vui, nhưng thực sự là rất buồn khi đánh bại đội bóng quê hương. Bởi vì em vẫn luôn tự hào về quê hương, về đội bóng SLNA...”.

Sau tình huống đó, cầu thủ gốc Quỳnh Lưu đã ngay lập tức đứng sững lại, giơ hai tay lên để ra hiệu không ăn mừng bàn thắng. Trong khi, các đồng đội của em tỏ ra cực kỳ phấn khích và ập đến chia vui. Nguyễn Ngọc Tú đứng thẫn thờ giữa vòng vây của đồng đội rồi tiếp tục thi đấu. 

Kết thúc giải U15 năm nay, đội Viettel của Ngọc Tú về nhì, nhưng em được Ban tổ chức trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Trước Ngọc Tú, đã có ít nhất 2 cầu thủ đàn anh ghi bàn vào lưới đội bóng quê hương và không ăn mừng, đó chính là Trần Bửu Ngọc tại trận chung kết U17 Viettel gặp U17 SLNA năm 2015. Và tiền vệ Nguyễn Hồng Việt khi còn thi đấu cho Đồng Nai. Tất cả họ đều có những cảm xúc đặc biệt, những thời điểm sống giữa đôi bờ xúc cảm.

CÁC THỨ HẠNG CHUNG CUỘC TẠI GIẢI U15 TOÀN QUỐC:

Vô địch: PVF - Cúp, HCV và 50 triệu đồng

Hạng nhì: Viettel - HCB và 30 triệu đồng

Đồng hạng ba: SLNA, Tây Ninh - HCĐ và 20 triệu đồng/đội

Giải phong cách:  Tây Ninh kỷ niệm chương, cờ và 10 triệu đồng 

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Nguyễn Ngọc Tú (Viettel) - cờ và 5 triệu đồng 

Vua phá lưới: Trịnh Văn Chung (PVF) và Nguyễn Tiến Ba (PVF) - 4 bàn, cờ và 5 triệu đồng 

Thủ môn xuất sắc nhất: Trần Lâm Hào (PVF) - cờ và 5 triệu đồng.

Quỳnh Trang

TIN LIÊN QUAN