Cầu thủ nhúng chàm của Ninh Bình kháng cáo trong vô vọng

Biết cơ hội được giảm án không nhiều nhưng Quang Hùng vẫn làm đơn kiến nghị gửi Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
a-8559-1419825009.jpg
"Tôi sẽ làm đơn kháng cáo. Mức án cấm thi đấu vĩnh việc của VFF, theo tôi, là quá nặng”, Quang Hùng chia sẻ với VnExpress. “Tôi đã sai, không dám thanh minh hay oán trách ai cả. Nhưng, dù biết hy vọng không nhiều tôi vẫn mong VFF cho tôi một cơ hội để được làm lại. Tôi không muốn vĩnh viễn chia tay bóng đá khi mới 22 tuổi”.

Quang Hùng là một trong chín cựu cầu thủ Ninh Bình tham gia dàn xếp và cá độ ở trận gặp Kelantan vào ngày 18/3 trong khuôn khổ vòng bảng AFC Cup. Sau khi vụ việc vỡ lở, cầu thủ người Nam Định bị tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình tuyên phạt 27 tháng tù treo, thử thách 24 tháng.

Sau phiên xét xử trên, hậu vệ cánh phải này vẫn nuôi hy vọng có ngày được trở lại với bóng đá. Bởi vậy, anh đã khăn gói trở lại Ninh Bình, xin tập nhờ đội U19. Mỗi tuần bố anh - năm nay đã 79 tuổi - lại nhờ người gửi cho Quang Hùng vài trăm nghìn làm phí sinh hoạt. Tuy nhiên, hôm 26/12 vừa qua, hy vọng trở lại với  sân cỏ chuyên nghiệp anh xem như tan thành mây khói khi VFF ra lệnh cấm thi đấu vĩnh viễn với toàn bộ chín cầu thủ nhúng chàm của Ninh Bình.

Trái với Quang Hùng, tiền vệ Trần Mạnh Dũng quyết định không kháng cáo, dù phải chịu 30 tháng tù giam với vai trò người cầm đầu. Tương tự là trường hợp của Chu Ngọc Anh và Phan Anh Tuấn. Gia Từ - một cầu thủ khác cũng có gia cảnh đặc biệt khó khăn - thì chưa quyết định có xin VFF giảm án hay không.

Theo VNE

Tin mới