(Baonghean)-Mới lên 9 và vừa học xong lớp 3 nhưng cậu học trò Nguyễn Quốc Bảo (học sinh lớp 3D, Trường Tiểu học Làng Sen) đã có nhiều năm gắn bó với Câu lạc bộ Dân ca xã Kim Liên. Niềm đam mê của em được thừa hưởng từ người mẹ và cũng là cô giáo dạy nhạc, người viết lời cho ca khúc “Bác Hồ của em”, ca khúc giúp Bảo đạt giải Nhất trong Liên hoan Câu lạc bộ dân ca xứ Nghệ lần thứ nhất.

 

Nếu không được giới thiệu trước thì chúng tôi không thể nghĩ rằng, cậu bé nhỏ con lọt thỏm trong bộ áo quần cầu thủ lại là “Nghệ nhân nhỏ tuổi hát dân ca hay nhất” do Ban tổ chức Liên hoan Câu lạc bộ dân ca xứ Nghệ trao tặng. Ban đầu, vừa làm quen, Bảo còn bẽn lẽn, ấp a ấp úng nép vào người bố. Vậy mà, chỉ một lời đề nghị Bảo hát lại ca khúc đã đạt giải Nhất trong cuộc thi Hát dân ca trong trường học tỉnh Nghệ An và Liên hoan CLB hát dân ca, Bảo như thay đổi hẳn. Và chẳng cần bố nhắc nhở hay chỉ bảo, Bảo trở về với góc học tập quen thuộc, lấy chiếc đài đĩa nhỏ, bật nhạc và cất cao giọng hát. Giọng hát trong trẻo của em như làn gió mới thổi vào làn điệu dân ca quen thuộc. Từng lời, từng lời thật ý nghĩa: “Bác đã đi xa nhưng Người còn dặn lại. Rằng các cháu phải chăm học, chăm làm, biết kính trọng mẹ cha và vâng lời cô giáo… tiếp bước cha anh xây quê mình thêm tươi đẹp…”.

Cậu học trò nhỏ và niềm đam mê dân ca ảnh 1

                    Nguyễn Quốc Bảo bên chiếc đài tập hát hàng ngày.

Là con út trong gia đình có hai anh em trai, chẳng ai nghĩ cậu bé hiếu động thích chạy nhảy như Bảo lớn lên lại thích ca hát, thích làm ca sỹ. Niềm đam mê đó có lẽ được truyền từ mẹ em, cô giáo dạy nhạc Lê Thị Bích Thủy, người hát hay và rất say mê các làn điệu dân ca ví dặm. Có lẽ em đã thấm những làn điệu dân ca từ khi còn ở trong nôi và thường xuyên được mẹ ầu ơ ru con bằng những câu hò, câu ví. Khả năng cảm thụ âm nhạc của Bảo được mẹ phát hiện khi vào lớp 1, bởi chỉ cần nghe mẹ hát một vài câu là Bảo đã thuộc và hát lại rất đúng.

Chính vì thế, khi Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức Hội thi “Hát dân ca trong trường học tỉnh Nghệ An lần thứ Nhất” Bảo đã được mẹ và các thầy cô trong nhà trường tin tưởng chọn tham dự. Lần “ra quân” đầu tiên đó, tuy còn non nớt và phần lớn đều phải tự biên, tự diễn nhưng với ca khúc “Bác Hồ của em”,bài hát do mẹ em viết, nói về tình cảm của những cô cậu học trò được may mắn sinh ra trên quê hương Bác Hồ đã làm lay động các thành viên trong ban giám khảo và vượt qua hàng trăm ca khúc khác để đoạt giải A.

Từ sau giải thưởng quan trọng đó, Bảo còn được tham dự nhiều cuộc thi khác và hầu như cuộc thi nào em cũng đoạt giải. Cũng qua mỗi cuộc thi, Bảo như chững chạc hẳn, ngoài giờ học trên lớp và học thêm, ngày nào Bảo cũng dành từ 30 phút đến 1 tiếng để luyện hát. Em ước mơ sau này sẽ trở thành ca sỹ hoặc là một giáo viên dạy nhạc như mẹ. Không chỉ hát hay, Bảo còn là một cậu bé “chăm ngoan học giỏi” vì năm học nào em cũng đạt học sinh tiên tiến và học sinh giỏi, được thầy cô và bạn bè quý mến.

Song Hoàng