(Baonghean) – Không chỉ dọc lan can hai đầu cầu Đậu ngập rác, mà rác còn tràn xuống mái taluy, bay xuống ruộng. Không chỉ có rác sinh hoạt, mà có cả rác nội thất gia đình như giường, ghế, rổ rá, chiếu tre…



Cầu Đậu nằm trên Quốc lộ 7, thuộc địa bàn xã Diễn Cát (Diễn Châu) cách QL1 trên 3km. Cầu khá rộng (12m) và dài (trên 57m), kết cấu bê tông rất vững chắc. Hai đầu cầu có dãy lan can sắt rất kiên cố, chạy dài hàng trăm mét. Tuy nhiên, chính tại chân các dãy lan can này lại trở thành nơi đổ rác của cư dân sống gần đó. Rác trải dọc gần như suốt dãy lan can, rác nhiều quá tràn xuống bờ mái taluy đầu cầu, các loại rác nhẹ như bao nylon, giấy, báo… thì bay khắp nơi, xuống cả ruộng vườn gần đó. Ngoài các loại rác thải trong sinh hoạt còn có các loại rác thải khác như rổ rá, chiếu cói, chiếu tre, thậm chí có cả bàn ghế, giường…. Rác đổ khá lâu nên cỏ dại đã mọc trùm lên rác !

 



                Rác nhiều quá tràn xuống bờ mái taluy đầu cầu

  Còn có rác khác như rổ rá, chiếu cói, chiếu tre, thậm chí có cả… giường.

Cách cầu Đậu khoảng 200m về phía tây, tại xóm 8 xã Diễn Cát có một cái chợ “cóc” họp ngay góc ngã ba đường. Ở khu vực chật hẹp này người mua kẻ bán, học sinh tan học,  xe bò, xe máy lôi ba gác, xe kiến an chở cồng kềnh, các phương tiện tham gia giao thông đường dài như xe máy, xe con, xa ca, xe tải qua đây đều phải chạy rất chậm vì quá lộn xộn, mất trật tự. Những ki ốt kinh doanh gần đó đưa hàng bày bán lấn sát mép đường, mà toàn những loại hàng cứng rắn nhiều góc cạnh dễ gây sát thương như tiểu sành, nghê sứ, mái am cong để xây lăng tẩm, mộ ốp đá - gạch men,… và rất nhiều loại tấm bê tông, cát, sỏi bày la liệt, đổ vung vãi cạnh đường…

Cách cầu Đậu khoảng 200m, một cái chợ “cóc” họp ngay góc ngã ba đường

   Học sinh tan học,  xe bò, xe máy lôi ba gác chở cồng kềnh, rất nguy hiểm

  Rất nhiều loại tấm bê tông, cát, sỏi bày la liệt, đổ vung vãi cạnh đường.

   Hàng bày bán lấn đường, toàn những loại hàng cứng rắn nhiều góc cạnh

   dễ gây sát thương như tiểu sành, nghê sứ, mái am cong để xây lăng tẩm, 

   mộ ốp đá… 

                      (ảnh chụp lúc 17h30 ngày 14/12/2011).

Xin hỏi nhà chức trách và chính quyền địa phương có biết không ?

Minh Ngọc