(Baonghean) - Thời gian gần đây, các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá. Rõ nét nhất là trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng. Hàng trăm trang mạng đặt máy chủ ở nước ngoài đã không ngừng tung lên mạng Internet những tài liệu ngụy tạo nhằm xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu Đảng, Nhà nước, bôi nhọ, xúc phạm danh dự cán bộ lãnh đạo các cấp nhằm gây chia rẽ Đảng với nhân dân. 

Vì sao lại có sự gia tăng đột ngột hiện tượng trên như vậy? Trước hết phải thấy, đây đang là thời điểm chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; khi mà, các cấp ủy đang tiến hành quy hoạch, giới thiệu nhân sự chủ chốt cho nhiệm kỳ tới. Đây cũng là lúc sẽ có “người đi, người ở, người xuống, người lên” khiến lòng người dễ phân tâm nhất. Sự phân tâm sẽ dẫn đến sự mất cảnh giác làm cho lòng người dễ lung lay, nghiêng ngả dẫn đến những hành vi khó lường. Chỉ cần một vài thông tin dẫu là bịa đặt được tung ra đúng lúc, đúng chỗ có thể dẫn đến những quyết định tiêu cực bất ngờ ảnh hưởng đến sự nghiệp của một cá nhân cũng như của cả tập thể.

Chưa kể, thủ đoạn xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ của các thế lực thù địch hết sức tinh vi. Các tài liệu ngụy tạo được làm giả như thật với con dấu, chữ ký cùng những lời dẫn dắt phải nói là rất thuyết phục. Nếu không bình tĩnh, sáng suốt và hết sức cảnh giác khi tiếp nhận và xử lý các loại thông tin dạng một chiều, không thể kiểm chứng kiểu như thế, thì rất dễ rơi vào trạng thái hoang mang, bán tín, bán nghi. Và đó chính là kẽ hở, vết nứt trong tư tưởng để cho kẻ xấu lợi dụng gieo ươm giống độc. 

Cùng với các đơn thư tố giác, tài liệu ngụy tạo và những thông tin được nhào trộn theo kiểu thật giả lẫn lộn là những “tác phẩm” được gọi là hồi ký, tự truyện kiểu tự giác ngộ, tự khai sáng núp dưới chiêu bài “mong ước xây dựng một xã hội dân chủ để đất nước giàu mạnh” của những người một thời đứng dưới cờ Đảng nay đã trở cờ, được bí mật tuồn vào cuộc sống dưới đủ mọi dạng thức hòng lung lạc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Thâm ý là muốn dùng những câu chuyện kèm những lời “tâm sự, tự sự rất thật” không hướng vào một cá nhân cụ thể nào cả mà chỉ là nhằm làm sáng tỏ để giúp mọi người “nhận thức lại” tính tất yếu, sự đúng đắn của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã và đang lựa chọn, đang nỗ lực cùng nhau xây dựng. Qua đó, tạo sự nghi ngờ trong các tầng lớp nhân dân về năng lực cầm quyền của Đảng. Họ cố công làm như vậy là bởi, trong thời gian tới, Đảng ta sẽ đưa các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần XII ra lấy ý kiến đóng góp của toàn dân.

Các thế lực thù địch hy vọng là với chiêu thức đó có thể làm lung lạc niềm tin, ý chí của ai đó để có những tiếng nói trái quan điểm, đường lối và thậm chí là cả sự phản đối từ chính miệng của những người đó để dựng lên thành “bằng chứng thuyết phục” rồi tung hê lên để kêu gọi, để lôi kéo thuyết phục những người chung quanh. Mặt khác, các thế lực thù địch không chỉ tấn công Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, gây mâu thuẫn Đảng với dân, làm giảm sút niềm tin của dân với Đảng, giữa cán bộ với nhau mà còn giữa nhân dân tôn giáo và nhân dân không tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Đó chính là những thủ đoạn nhằm thực hiện âm “diễn biến hòa bình” dẫn tới bạo loạn, lật đổ cùng tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta. 

Vì thế, hơn lúc nào hết, trong thời gian này, tất cả chúng ta cần phải cảnh giác, tẩy chay thông tin độc hại, không tiếp tay cho thông tin ảo, xấu lan truyền trong xã hội. Đi cùng với đó là phải chủ động có các biện pháp “phản công” lại những loại thông tin như vậy bằng việc cung cấp thông tin chính thống, trung thực và kịp thời để không tạo khoảng trống cho thông tin xấu, độc hại xuyên tạc. Ngoài những giải pháp kỹ thuật, pháp lý thì cũng phải giáo dục, nâng cao nhận thức để người dân miễn nhiễm thông tin xấu, độc. Để làm được việc này cần có sự vào cuộc kịp thời và liên tục của cả hệ thống chính trị, mà tiên phong là các cá nhân, cơ quan làm công tác tư tưởng; phải hết sức cảnh giác để không rơi vào âm mưu “tự diễn biến” của các thế lực thù địch.

 Duy Hương