(Baonghean.vn) - Cây thị gắn kết với làng quê Việt Nam, quả thị vàng đi vào những câu chuyện cổ tích và lớn lên cùng với ký ức bao người. Thế nhưng, không phải ai cũng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây thị già hàng trăm năm tuổi mà đẹp mãi với thời gian.

Cây thị của mẹ Hoàng Thị Thư (85  tuổi) - vợ của liệt sỹ Hoàng Đức Cảnh, ở khối 1, phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò. Theo mẹ Thư kể, cây thị đã có nhiều kỷ niệm gắn với tuổi thanh xuân của mẹ, bởi vậy có rất nhiều người tìm đến hỏi mua cây thị và khu vườn, nhưng mẹ từ chối...

Mẹ bảo, nhiều người đến xem

Cây thị của mẹ Thư nằm sát đường liên xóm nên hàng ngày nhiều người qua lại ghé thăm.

Tán cây thị rộng gần 20 mét, tỏa bóng mát một góc vườn.

Vẻ đẹp rêu phong, già cỗi tạo ra những thế đẹp mắt.

Thân cây thị với đường kính gần 2 mét, người ôm không xuể...

Trên thân cây già nua, xù xì có những nhũ trắng tựa như san hô.

... Và cả rêu phong xanh cổ thụ

Gốc cây thị tạo thành những hốc to, nhìn vào như một miệng hang.

Những trái thị vàng rụng trên mái nhà đơn sơ, yên bình đến kỳ lạ...

Dù đã cuối mùa, nhưng cây thị già vẫn cho quả. Những quả thị vàng lấp ló sau tán lá xanh...
Những quả thị chín vàng 

Cây thị chứng kiến nhiều kỷ niệm về người chồng liệt sỹ, gắn bó với tuổi thanh xuân của mẹ 

Hàng ngày, bà con hàng xóm đến dưới gốc thị uống chè xanh cùng mẹ. Đám trẻ trong làng thường nô đùa quanh gốc thị mỗi khi đi học về... 

 Thu Hương

TIN LIÊN QUAN