(Baonghean) - Sinh năm 1986 nhưng đã có một thời là “đại ca” làm mưa làm gió tại bến xe Lam Hồng, Nguyễn Phúc Luyến (trú tại xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành) về quê hy vọng tìm được đất lành để "làm ăn". Hắn thường rủ rê những thanh niên nông thôn ham chơi đua đòi, có máu "anh hùng hảo hán" chặn đường người và xe lưu thông trên tuyến đường 7 - địa bàn qua các xã Mỹ Thành, Công Thành để "xin đểu".

…Mồng 4 Tết (tức ngày 26/1/2012 dương lịch), Luyến gọi điện thoại cho Đặng Văn Hồ (trú tại xã Công Thành, huyện Yên Thành) bàn về việc chặn xe khách trên Quốc lộ 7A để lấy tiền "lì xì" đầu năm. Nghe vậy, Hồ đã điện thoại hẹn Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Văn Thiệu, Đặng Trọng Thắng, Nguyễn Văn Ánh, Nguyễn Văn Mạnh, Đặng Trọng Tuấn, Nguyễn Văn Tụ, Trần Khắc Hoàng (đều trú tại xã Công Thành) tập trung tại quán cắt tóc của chị Tươi (chị ruột của Tuấn) tại xóm Ngọc Hạ, xã Công Thành.

Khoảng 19h30 phút ngày 27/1/2012, các đối tượng có mặt tại quán chị Tươi. Ngồi chơi một lúc thì Hồ ra ngoài nghe điện thoại của Luyến, sau đó vào nói với cả bọn: "Tao có ông anh xích mích với nhà xe, ta lên đây giúp anh ấy giải quyết". Nghe Hồ nói xong, cả bọn đều nhất trí. Hồ ra sau quán nước lấy 3 thanh kiếm đã chuẩn bị sẵn đưa cho Thảo 1 kiếm, Thiệu 1 kiếm và Hồ cầm 1 kiếm. 9 tên đi 3 xe máy đến km19+500 trên Quốc lộ 7A thì gặp Luyến và 2 thanh niên lạ mặt khác cùng đi với Luyến chờ sẵn ở đó. Luyến gọi Hồ ra nói chuyện một lúc rồi quay vào nói với mọi người: "Ta chặn xe kiếm ít tiền lộc đầu năm". Tất cả đồng ý.

Khoảng 15 phút sau, xe ô tô khách BKS 12K- 1923 do anh Nguyễn Tất Lộc điều khiển và xe ô tô chở khách BKS 12LD - 0066 do anh Nguyễn Huy Khoa điều khiển chạy từ hướng Đô Lương đi Diễn Châu đến. Luyến bảo Thảo đi cùng Luyến chặn xe lại, Thảo đã dùng xe máy chặn đầu xe ô tô, khi xe ô tô vừa dừng thì Luyến và 2 thanh niên đi cùng Luyến gõ cửa lái xe đòi tiền. Lái xe không mở cửa và không đưa tiền, Luyến hô to: "Chặt chết cha nó đi". Ngay lập tức Luyến, Thảo, Thiệu, Hồ cùng 2 thanh niên lạ mặt dùng kiếm chém vào kính chắn gió, kính chiếu hậu và kính cửa lái của xe ô tô BKS 12K - 1923. Ngay sau đó, Luyến đi lại xe ô tô 12LD- 0066 đòi tiền, lái xe không mở cửa cũng không đưa tiền nên lập tức Luyến, Thảo, Thiệu cùng 2 thanh niên tiếp tục chém vào kính chắn gió và đèn xi nhan phía sau của xe. Các tên còn lại hỗ trợ đắc lực bằng cách chặn xe và vây ép không cho xe chạy. Khoảng 10 phút sau, kiếm của Luyến bị gãy, Luyến hô to "thôi chạy đi" thì cả bọn lên xe máy chạy về xã Minh Thành vào quán ăn uống cho đến 22h thì về.

Sau khi vụ án bị phát hiện, Mạnh, Tuấn, Ánh và Hoàng đã ra đầu thú, còn các đối tượng khác bỏ trốn.

Cuối tháng 10/2012, Tòa án nhân dân huyện Yên Thành mở phiên tòa xét xử các bị cáo về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và cướp tài sản. Cả 4 bị cáo được dẫn giải vào hội trường xét xử, người nhiều nhất 21 tuổi, kẻ ít tuổi vừa tròn 20. Bố mẹ các bị cáo là những người nông dân chân lấm tay bùn nhưng vẫn cố gắng nuôi con ăn học hết THPT, những mong con mình thoát khỏi cảnh ruộng đồng, họ đâu ngờ chuyện tày đình xảy ra để có ngày phải đứng trước vành móng ngựa. Các bị cáo lần lượt khai nhận hành vi của mình. Góc cuối khán phòng người nhà lặng lẽ khóc, trong đó có cô gái tuổi chưa đầy 20 là vợ của bị cáo Mạnh. Những giọt nước mắt thương chồng, thương mình và thương cho giọt máu cô đang mang trong bụng. Yêu nhau chưa kịp tổ chức lễ cưới thì tai hoạ ập đến, cả hai chỉ kịp đăng ký kết hôn vội vàng để đứa trẻ sinh ra hợp pháp.

Phiên toà kết thúc, toà tuyên phạt bị cáo Tuấn 6 năm 9 tháng tù, bị cáo Mạnh 6 năm 3 tháng, Hoàng và Ánh mỗi bị cáo 4 năm 9 tháng tù cho cả hai tội. Không khí khán phòng nặng nề, hình ảnh 4 khuôn mặt non nớt lầm lũi bước theo xe về trại giam ám ảnh những người tham dự phiên toà, người thân và cả vị thẩm phán chủ toạ phiên toà. Tất thảy đều cảm thương cho các bị cáo, chỉ vì phút nông nổi, nghe theo lời rủ rê, lôi kéo mà sớm "nhúng chàm" khi chưa kịp trang bị cho mình kỹ năng sống.

D.H (TAND huyện Yên Thành)