Chiếc nắp cửa chứa hàng của chiếc xe khách chạy tuyến Bắc Nam bung ra và không may, nó lại tìm đúng cổ của Xuân Hiếu - hậu vệ HA.GL đang được HLV Phan Thanh Hùng quy hoạch một suất lênĐT Việt Nam trong đợt tập trung tới đây.

Thông tin gây sốc với nhiều người, khi ban đầu Hiếu bị chẩn đoán là đứt động mạch (qua cổ) và tổn thương cột sống (vùng cổ), phải chuyển tức tốc từ bệnh viện HA.GL (Pleiku) xuống bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn (Bình Định) cùng ngày.

Những nhân chứng kể lại, khi Hiếu đang đứng nghe điện thoại ở cạnh đường QL14, trước cổng Học viện bóng đá HA.GL, thì tai nạn kinh hoàng ập tới theo cách không ai ngờ.





          Bùi Xuân Hiếu bất ngờ gặp tai nạn không may lỡ cơ hội lên ĐT Việt Nam

“Những ngày này Hiếu tìm xuống Học viện tập cùng các ĐT U21, rồi U17, sau đó là tự tập, để chuẩn bị chođợt tập trung bổ sung lên ĐT tới đây. Đấy là ý thức rất đáng hoan nghênh của một cầu thủ chuyên nghiệp còn trẻ tuổi. Tai nạn rất đáng tiếc và không ai mongđợi cả. Chúng tôi đã rất sốc khi được báo tin, nhưng trong cái rủi vẫn còn cái may, khi ít nhất Hiếu vẫn còn giữ được tính mạng”, GĐĐH HA.GL Huỳnh Mau cho biết.

Theo lời kể của những nhân chứng khác, khoảng 8h30 sáng qua, Hiếu ra đường để tìm mua phong bì chuẩn bị đi viếng một người quen (chính xác là bà nội của bạn gái) vừa qua đời. Và khi cònđang mải nói chuyện điện thoại, cựu hậu vệ ĐT U23 QG đã không kịp phản xạ, chođến trước khi nằm bất tỉnh và được người dân gần đó đưa đi bệnh viện. Chiếc xe gây tai nạn đã bị công an giữ lại để phục vụ điều tra.

Trong ngày hôm qua, HLV trưởng ĐT Việt Nam, ông Phan Thanh Hùng, cũng đã được báo cáo sơ bộ sự việc và ông Hùng cũng tỏ ra rất đáng tiếc. “Cảm giác bàng hoàng và sau đó là lo lắng. Tôi lo lắng không phải vì công việc của mình, mà vì Hiếu, một cầu thủ trẻ tài năng và cầu tiến, đang đứng trước nguy cơ phải nghỉ thi đấu dài hạn. Tôi vẫn đểvị trí ấy (suất gọi bổ sung ĐT) cho Hiếu và mong rằng cậu ấy sẽ sớm trở lại”,ông Hùng chia sẻ.

Cùng đi với Xuân Hiếu và người thân xuống Quy Nhơn, Bình Định, còn có trợ lý đội một HA.GL Trịnh Duy Quang. Hôm qua, chúng tôi đã cố gắng liên lạc với cả số cầm tay của Xuân Hiếu, cũng như vị trợ lý, nhưng hoặc không có tín hiệu trả lời, hoặc ngoài vùng phủsóng. Ngay lúc này, Xuân Hiếu vẫn đang phải chống chọi với tử thần để giành lại tính mạng của mình và cầu cho hậu vệ trẻ tài năng này sẽ vững vàng như “ngọn núi lớn” Chư Prông (biệt danh của Hiếu) để qua được cơn nguy kịch và trở lại với sân cỏ.

Theo Thethaovanhoa - ĐT