Bữa tiệc thịnh soạn của 'bầy Cáo'

(Baonghean.vn) - Tiếp đón Everton ở vòng đấu 37, với tâm lý thoải mái và khí thế hừng hực của nhà ĐKVĐ Premier League, “bầy Cáo” đã làm chủ cuộc chơi để giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 3-1. Họ đã tô điểm thêm cho câu truyện cổ tích của mình ở mùa giải năm nay thêm ánh hồng quang tuyệt mỹ khi chiếc cúp vô địch đươc nâng lên trong niềm vui sướng lan tỏa, sưởi ấm bầu trời King Powe. Một bữa tiệc chẳng thể nào thịnh soạn hơn.

Người ta vẫn nói, với “bầy Cáo” chưa bao giờ là đủ quả không sai. Đúng vậy, những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò HLV Ranieri đã được đền đáp xứng đáng bằng chức vô địch của giải đấu danh giá nhất đảo quốc sương mù. Thế nên, trận tiếp đón Everton chẳng có nhiều giá trị về mặt điểm số và bất kì một cuộc đua nào nữa. Tuy nhiên, tham vọng của thầy trò HLV Ranieri chính là muốn gửi đến NHM lời cảm ơn bằng bữa tiệc trọn vẹn niềm vui chiến thắng trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà.

Thầy trò HLV Ranieri vỡ òa hạnh phúc nâng cao cúp vô địch Premier League mùa 2015/2016.
Thầy trò HLV Ranieri vỡ òa hạnh phúc nâng cao cúp vô địch Premier League mùa 2015/2016.

Trước khi bóng lăn, đúng như thông lệ của Premier League, các cầu thủ Everton đã phải xếp hai hàng và vỗ tay chúc mừng chào đón tân vương của giải đấu. Bữa tiệc ăn mững của “những chú Cáo” cũng chỉ cách màn vỗ tay “gượng gạo” đó không lâu. Vardy là người mở màn cho bữa tiệc thịnh soạn đó. Phút thứ 6, nhận đường chuyền của Andy King, “sát thủ” của Leicester mùa này, với pha chạm bóng tinh tế hạ gục thủ thành Robles. 

Trận mưa nặng hạt cũng không thể cản nổi đà hưng phấn của nhà ĐKVĐ
Trận mưa nặng hạt cũng không thể cản nổi đà hưng phấn của nhà ĐKVĐ

Cơn mưa nặng hạt đỏ xuống sân King Power ngay sau bàn thắng của Vardy chẳng thể làm giảm đi sự cuồng nhiệt của các CĐV Leicester trên sân King Power và càng không thể làm giảm sự hưng phấn của các “chiến binh Cáo”. Ngược lại, nó như một “điềm báo” giành cho đội khách Everton về một chuyến “du hành” nghiệt ngã. Những đợt tấn công dồn dập của đội nhà khiến hàng phòng ngự Everton vất vả chống đỡ, bị biến thành trò hề bởi sự cơ động, phối hợp nhịp nhàng đến “kinh hoàng” của “bầy Cáo” đặc biệt là bộ đôi Vardy - Mahrez.

Điều gì đến cũng phải đến khi bàn thắng thứ 2 đến với Lieicester City ở phút 33. Andy King đã có một trận đấu tuyệt hay. Sau đường kiến tạo cho Vardy “khai tiệc” đến lượt cầu thủ mang áo số 10  dứt điểm chuẩn xác để ghi bàn thắng, nhân đôi cách biệt cho đội nhà. Số mệnh của Everton chính thức khép lại khi Pennington có phạm lỗi với Vardy giúp Leicester được hưởng quả phạt đền trên chấm 11m. Vardy đã không bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp khi dứt điểm lạnh lùng, đầy uy lực vào góc phải khung thành khiến thủ môn Robles chỉ còn biết đứng nhìn. Nếu không đá hỏng quả phạt đền tiếp theo ở phút 72, “sát thủ” người Anh đã có thể lập cú Hat-Trick trong trận đấu này.

Bộ đôi quan trọng nhất của “bầy Cáo” –Vardy, Mahrez tươi cười hạnh phúc với “bữa tiệc tịnh soạn”
Bộ đôi quan trọng nhất của “bầy Cáo” –Vardy, Mahrez tươi cười hạnh phúc với “bữa tiệc tịnh soạn”

Những gì mà Everton làm được có thể xem như điểm nhấn trước khi rời sân King Power chỉ là hai cú đánh đầu liên tiếp ở phút 58, nguy hiểm nhưng không thành bàn của John Stones và Lukaku. Đáng kể hơn chính là bàn thắng danh dự ở phút 88 với pha lập công của Mirallas.

Như vậy, trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà, tân Vương Leicester đã có niềm vui trọn vẹn. Cú đúp của Vardy và 1 bàn thắng của Andy King giúp “bầy Cáo” giành chiến thắng nhẹ nhàng 3-1 trước Everton. Đội hình chỉ có giá trị 31 triệu bảng đã tô điểm cho ngày nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League thêm hoàn hảo.

Sau lễ đăng quang trên sân King Power, Leicester dự kiến sẽ tổ bữa tiệc ngoài trời vào ngày 16/5 tới đây. Tương tự các nhà vô địch trước, thầy trò Ranieri sẽ diễu hành qua các con phố cùng chiếc cúp vô địch trước khi đến công viên Victoria, nơi sẽ được trang hoàng thành một sân khấu lớn để “bầy Cáo” khép lại một kỳ tích, một câu chuyện cổ tích có hậu giữa thời đại kim tiền.

Thành công cùng Leicester đã giúp HLV Ranieri chấm dứt chuyến du hành mang danh “gã thợ hàn”
Thành công cùng Leicester đã giúp HLV Ranieri chấm dứt chuyến du hành mang danh “gã thợ hàn”

Những tham vọng với nhiều thử thách và chông gai hơn ở mùa giải tới sẽ còn phải chờ rất lâu mới có thể tái hiện. Nhưng dư vị ngọt ngào này, những tiếng reo hò không dứt và hàng ngàn khuôn mặt rạng ngời tại King Power, sẽ mãi mãi tồn tại trên bầu trời thành phố miền Trung nước Anh – Lieicester và cả trọng tận sâu thẳm những NHM bên tận đất nước chùa Vàng – Thái Lan. Những giọt nước mắt của “gã thợ hàn” bên danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp cũng sẽ được những người yêu mến và những kẻ gét ông nhớ mãi về sau. Đó chính là cảm xúc thật của câu chuyện chẳng hề hoang đường.

KIM THỦY

TIN LIÊN QUAN

Tin mới