(Baonghean) - 1. Trong tuần qua, làng bóng đá Việt rúng động với tin đồn Chủ tịch VFF bị bắt, nhưng ngay sau đó ông này và VFF đã lên tiếng phủ nhận. Dẫu sao, bóng đá Việt cũng một phen lao đao, bởi đây là nhân vật cao cấp nhất của làng bóng đá Việt Nam và là người “tay hòm chìa khóa” phụ trách tài chính, tài trợ cho bóng đá Việt nhiều năm. Còn nhớ, năm 2014, khi trúng cử, ông hứa sẽ đem về cho bóng đá khoản tiền lên tới hơn 300 tỷ đồng trong nhiệm kỳ này. Nhưng cho đến nay tiền thì chưa thấy, nhưng nhiều khả năng ông chủ tịch VFF cũng chả còn tâm trí nào mà dành cho bóng đá – một thú vui của ông trước đây. Bởi mới đây, ông vừa buộc phải nói lời từ chức Chủ tịch HĐQT một ngân hàng lớn vì thất bại trong kinh doanh, cộng với đó, ông cũng bị tố cáo nhận hối lộ của một người từng làm Giám đốc trung tâm đào tạo bóng đá trẻ.  Những kỳ vọng về một Ban lãnh đạo VFF có uy tín, có nhiều mối quan hệ để vực dậy nền bóng đá Việt Nam giờ đang lung lay hơn bao giờ hết, khi đội bóng của ông phó chủ tịch thì đang tìm cách chạy trốn suất xuống hạng, ông chủ tịch thì liên tiếp dính nghi án tin đồn. 

SLNA gặp Quảng Nam ở vòng đấu 21 V.League.

2. Với thực lực và khả năng sẽ nằm ở lưng chừng bảng xếp hạng khi mùa giải kết thúc, nhiều người đánh giá SLNA bây giờ không còn động lực để phấn đấu nữa, nên họ có thể trở thành “ngân hàng điểm” cho các đội bóng đang có những sự toan tính về ngôi thứ ở V.League. Đây không phải lần đầu tiên đội bóng xứ Nghệ dính tin đồn, mà nhiều mùa giải trước cũng vậy. Bởi có những trận đấu xét về chuyên môn, SLNA tưởng chừng sẽ chắc thắng 100% lại bỗng dưng ngã lăn kềnh ngay trên sân nhà trước những đối thủ rất yếu! Mùa giải này, hiện tượng đó đã lặp lại và nhiều người đã nghĩ ngay đến chuyện SLNA “làm kinh tế” sau một số trận thua trước những đối thủ đang khát điểm trụ hạng lẫn đối thủ cần điểm để cạnh tranh ngôi vô địch. Ở trận đấu gặp Quảng Nam trên sân nhà ở vòng 21 vừa qua, mặc dù rất trầy trật nhưng cuối cùng thầy trò Quang Trường cũng đã giành được chiến thắng để xóa tan sự nghi ngờ khi SLNA dính những bàn thua ngớ ngẩn trong trận đấu này. 

Với môi trường bóng đá Việt hiện nay, nhiều khi tin đồn lại trở thành sự thật, nên các trận đấu còn lại của mùa giải, chỉ có cách chiến đấu hết mình, giành kết quả tốt nhất, thì những đội bóng đang được xếp vào tầm ngắm mới được tiếng trong sạch. Còn nếu thi đấu cầm chừng, với tỉ số bất thường, khán giả sẽ nghĩ ngay trận đấu đó “có mùi”. Bởi dân gian đã nói “không có lửa làm sao có khói”!

Đức Dũng