Bộ đôi xứ Nghệ chơi xuất sắc, mang về chiến thắng đậm cho U17 Việt Nam ảnh 1

Pha ăn mừng bàn thắng của bộ đôi cầu thủ người Nghệ An. Ảnh: Như Đạt

Ở loạt trận thứ 2, U17 Thái Lan đã giành chiến thắng 3-1 trước U17 Đài Bắc Trung Hoa. Với kết quả đó đội bóng đất nước chùa Vàng đang có được hiệu số bàn thắng bại là dương 5 bàn. Chính vì vậy U17 Việt Nam chỉ cần có chiến thắng nhẹ nhàng trước U17 Nepal là đã có thể tiếp tục dẫn đầu bảng F.

Pha ghi bàn mở tỷ số của đội trưởng Công Phương. Ảnh: Như Đạt

Trong trận đấu trước, tuy Việt Nam là đội đã ghi tới 4 bàn thắng, nhưng cách triển khai tấn công vẫn thiếu đi sự kết dính cần thiết. Để mang về kết quả có lợi và tạo tâm lý tự tin cho các học trò, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đã quyết định thay đổi một số nhân sự trong đội hình xuất phát.

Lê Đình Long Vũ đã có trận đấu vô cùng ấn tượng khi được đẩy lên chơi ở vị trí tiền đạo cánh. Ảnh: Như Đạt

Cựu huấn luyện viên của Hoàng Anh Gia Lai quyết định đẩy cầu thủ Lê Đình Long Vũ thuộc biên chế của Sông Lam Nghệ An lên chơi ở vị trí tiền đạo cánh. Và đưa Vi Đình Thượng vào sân ngay từ đầu để trấn giữ hành lang cánh trái. Bộ đôi người Nghệ An đã có sự kết hợp hết sức ăn ý, tạo ra những pha phối hợp bám biên mềm mại và đầy biến hoá. Tuy nhiên bàn thắng mở tỷ số của U17 Việt Nam ở phút thứ 7 của trận đấu lại đến từ pha tấn công ở trung lộ. Công Phương đi bóng dũng mãnh trước vòng cấm địa đối phương trước khi tung cú sút chìm hiểm hóc đánh bại Moktan.

Đình Thượng hậu vệ người Nghệ An nhưng đang thuộc biên chế của CLB Huế đã có màn thể hiện xuất sắc ở trận đấu này. Ảnh: Như Đạt

Trong suốt 45 phút đầu tiên, Việt Nam đã hoàn toàn áp đảo đối phương. Với rất nhiều cú sút trúng đích, gây nguy hiểm cho khung thành của Nepal. Điểm khởi đầu cho các pha tấn công đó chủ yếu diễn ra ở cánh trái, nơi có sự góp mặt của Đình Thượng và Long Vũ.

Bàn thắng thứ 2 của Việt Nam đến theo đúng kịch bản mà ông Tuấn đã xây dựng cho đoàn quân áo đỏ. Phút thứ 12, xuất phát từ pha đá phạt của Đình Thượng, Hoàng Sơn đánh đầu làm tung lưới Nepal.

Các chân sút của U17 Việt Nam nắm hoàn toàn thế chủ động trong cả hai hiệp của trận đấu. Ảnh: Như Đạt

Đến phút thứ 16 tỷ số đã là 3-0 cho U17 Việt Nam. Lần này Đình Thượng là người trực tiếp điền tên mình trên bảng tỷ số. Pha đi bóng lắt léo của hậu vệ mang áo số 3 đã loại bỏ hoàn toàn hậu vệ đối phương, trước khi tung cú cứa lòng vào góc cao khung thành, làm cháy lưới của Moktan.

Sau khi Đình Thượng ghi bàn đến lượt người đá cặp cùng anh ở cánh trái tiếp tục lên tiếng. Tiền đạo Sông Lam Nghệ An nhận bóng từ Công Phương. Cầu thủ mang áo số 16 đặt lòng đưa bóng về góc cao cầu môn làm tung lưới U17 Nepal.

Đức Thiện được sự hậu thuẫn từ Phùng Văn Nam (Sông Lam Nghệ An) đã chơi đầy hiệu quả ở cánh phải. Ảnh: Như Đạt

Bước sang hiệp 2, những tưởng với cách chơi như 45 phút đầu tiên, U17 Việt Nam vẫn sẽ còn ghi thêm nhiều bàn thắng nữa. Tuy nhiên các học trò của ông Nguyễn Quốc Tuấn phung phí nhiều cơ hội và chỉ có thêm 1 lần lập công để ấn định chiến thắng 5-0 cho U17 Việt Nam. Với kết quả này đội quân áo đỏ đã tạm dẫn đầu bảng F sau hai lượt trận diễn ra.

Ngày 9/10, U17 Việt Nam sẽ quyết đấu với U17 Thái Lan để phân định ngôi thứ ở bảng đấu này.