Bầu trời biên giới cuối tháng 4, nắng nóng như đổ lửa, nhưng lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới vẫn đang túc trực 24/24 giờ tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở để phòng, chống dịch Covid-19.
Bầu trời biên giới những ngày này nắng nóng như đổ lửa, nhưng lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới vẫn đang túc trực 24/24 giờ tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở để phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Các cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng không quản ngại vất vả, tuần tra, kiểm soát đường biên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn người dân nhập cảnh trái phép. Ảnh: Thành Cường

Bên kia dòng suối là địa phận nước Lào - nơi đang có không ít người có tâm lý tránh cách ly tập trung, tìm cách nhập cảnh trái phép. Ảnh: Thành Cường

Dưới cái nắng gay gắt của cao điểm mùa khô, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng vẫn đang đề cao cảnh giác, căng bám chốt chống dịch. Ảnh: Thành Cường

Trong tình trạng thiếu thốn, để khắc phục nắng nóng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các chiến sỹ biên phòng phải mắc võng nằm dưới suối, lợi dụng hơi nước để chống nóng. Ảnh: Thành Cường
Nhiều đồng chí chưa về nhà trong thời gian dài. Chiếc điện thoại thông minh là cầu nối quan trọng giữa các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biên cương và hậu phương. Ảnh: Thành Cường

Ngoài thực hiện tuần tra kiểm soát, các chiến sỹ bộ đội biên phòng đào giếng lấy nước, trồng rau, nuôi gà, tăng gia sản xuất ngay tại chốt để "chống dịch dài lâu". Ảnh: Thành Cường

Với các chiến sĩ áo xanh, khi được giao trọng trách là lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, họ vẫn đang ngày đêm vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã gác lại việc riêng của gia đình để cùng với đồng đội bám chốt, góp phần vào thành quả chung của địa phương và cả nước ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Thành Cường