25 năm trước, ba mẹ về ở với nhau mà không có được đám cưới đàng hoàng, Bình quyết tâm chụp tặng ba mẹ một bộ ảnh thật tình cảm.

Bộ ảnh
Bộ ảnh "25 năm gắn bó cánh đồng" của cặp vợ chồng nông dân Sóc Trăng, do chính cậu con trai út chụp chỉ sau 19h xuất hiện trên trang cá nhân của tác giả đã nhận được hơn 16 nghìn lượt like, 2100 lượt chia sẻ.
Chàng trai sinh năm 1995, Thạch Thanh Bình là người đã bấm máy. "25 năm trước, do kinh tế khó khăn mà ba mẹ Bình đã không thể tổ chức một đám cưới đàng hoàng, một tấm hình kỷ niệm cũng không có", cậu kể.
"Ngày đó, mẹ là một cô gái thôn quê, thỉnh thoảng qua cánh đồng ba hay ở để mót lúa. Ba chăn trâu gần đó nên thấy mẹ. Lúc đó, ba cũng ý chọc nên đã mót lúa đem cho mẹ. Từ đó, hai người thân nhau hơn và yêu nhau đến bây giờ", cậu con trai tự hào về tình yêu của cha mẹ.
Nhà Bình nằm ở vùng sâu vùng xa của tỉnh Sóc Trăng, xung quanh bao bọc bởi ruộng đồng, nhà cửa thưa thớt, ôtô khách cách nhà rất xa. Ba mẹ làm việc chăm chỉ nhưng vụ mùa lúc trúng lúc không. Thế nhưng trong nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
Bình còn nhớ khi cậu học cấp 2, cha mẹ phải chống ghe dọc sông, bẻ từng bắp chuối cho cậu lấy tiền đi học. Trong ký ức của Bình vẫn còn in đậm hình ảnh cậu và chị gái ngồi trên chiếc ghe được ba đẩy trên khúc sông cạn vào những ngày mưa rất to...
Ba Bình nay 45 tuổi còn mẹ 43. Chị Hai của Bình đã lấy chồng, còn Bình sau khi học đại học đã về làm việc ở Cần Thơ. Bình muốn bù đắp cho những thiệt thòi trước đây của cha mẹ nên từ lâu nung nấu ý tưởng chụp hình kỷ niệm cho hai người.
Tới giờ, khi đã có thể sống bằng nghề nhiếp ảnh, Bình quyết định chụp một bộ ảnh để lưu lại khoảnh khắc khi ba mẹ chưa kịp già đi, đồng thời thể hiện sự biết ơn của mình. “Nếu ai còn gia đình, ba mẹ hãy về nhà mỗi khi rảnh và làm cho ba mẹ vui và tự hào về mình, đừng làm ba mẹ phải buồn lòng”, Bình tự nhủ.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN