(Baonghean) - Bao đời nay, bến cá nhỏ Hải Thịnh là nơi neo đậu hàng trăm con thuyền lớn nhỏ của ngư dân Nam Thịnh, Bắc Thịnh (xã Nghi Thiết, TX.Cửa Lò, Nghệ An) sau mỗi chuyến ra khơi.   Tầm 4 - 5 giờ chiều, đàn ông, trai tráng trong làng lại rộn rã với thuyền với lưới. Theo những luồng cá, người ta bám biển suốt đêm. Thường có hai đợt thuyền về: từ tờ mờ sáng và tầm trưa hôm sau. Đàn bà, con gái trong làng, không có nghề phụ, thường ở nhà dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái và ra bến chờ đàn ông đi biển về, mang cá sang chợ Thị xã Cửa Lò bán.  Mấy năm gần đây, bến cá vắng hơn vì phong trào đi xuất khẩu lao động đã kéo phần lớn lực lượng thanh niên rời khỏi làng chài. Nhưng bến cá và hình ảnh những người phụ nữ ngóng ra phía biển cả, cảnh mừng vui mỗi chuyến thuyền về vẫn là nét đẹp, yên bình rất riêng có của miền đất này.

Bình yên bến cá Hải Thịnh ảnh 1Chờ thuyền về Công việc lúc nhàn rỗiNiềm vui cá nặng, lưới đầyMua, bán cá ngay khi thuyền cập bến

                 

C.Đ- T.V