(Baonghean - vn) - Trong tâm thức của nhiều khách du lịch, Cửa Lò là sự lựa chọn không thể bỏ qua khi tìm về miền Trung, về với Nghệ An, về với thị xã biển. Nhưng vẫn có một Cửa Lò khác,  một Cửa Lò không lung linh, không hào nhoáng, chỉ là một nét vẽ chất phác, hồn hậu trong bức tranh của miền quê ven biển. 

Một số hình ảnh phóng viên Báo Nghệ An ghi lại tại bến cá ở Cửa Lò vào sáng sớm:

Ông Nguyễn Đình Thủy (K3 - Nghi Thủy) sau đêm đi bóng

Đánh thức bình minh

 
Với bà Phạm Thị Hoàng Kim ̣, xóm 3- ̣̣Nghi Thủy, bến cá không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là nơi để nhớ biển vào mỗi sáng sớm
Tấp nập chợ cá Nghi Thủy
Cá là nguồn sống bao đời này của bà con Nghi Thủy
Đi biển là trách nhiệm của đàn ông còn mua, bán hải sản đánh bắt được là phần việc của phụ nữ
Mỗi kg cá là mồ hôi công sức của  rất nhiều người 
Ngày mùa ở Nghi Thủy
Những con ghẹ tươi rói vừa được đưa vào bờ
Niềm vui sau mỗi chuyến biển

Công Mạnh