Từ Thành phố Hồ Chí Minh về quê ăn Tết, và cũng xác định vợ sẽ có thể chuyển dạ dịp đặc biệt này, nhưng vợ chồng chị Nguyễn Thị Tuyết (huyện Nghi Lộc) cũng không khỏi bất ngờ khi chị chuyển dạ vào đúng ngày 30 Tết.

Hạnh phúc của gia đình chị Tuyết khi đón con gái yêu chào đời. Ảnh: Hoàng Yến

Chuẩn bị gói ghém đồ đạc lên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cả gia đình chị Tuyết chuyển địa điểm ăn Tết lên viện. Chỉ sau Giao thừa ít phút, "nàng công chúa Rồng vàng" vô cùng đáng yêu của gia đình đã cất tiếng khóc chào đời tại khoa Sản, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ngay khi bé chào đời, tập thể y, bác sĩ có mặt tại phòng sinh chúc mừng bé và gia đình.

"Đón con gái đầu lòng chào đời, tôi rất mừng. Giây phút nhìn thấy vợ và mẹ tròn con vuông tôi thật sự xúc động. Tôi không nghĩ con tôi lại sinh vào đúng giờ phút đặc biệt như thế này, năm mới có thêm thành viên mới, đó cũng là hạnh phúc lớn lao của cả gia đình hai bên" - chồng chị Tuyết tâm tình.

Ngay sau khi chào đời, các em bé đã được đặt trên ngực mẹ theo phương pháp "da kề da" 90 phút nhằm kết nối tình yêu thương giữa mẹ và con.

Sản phụ nhận lì xì chúc mừng năm mới của bệnh viện. Ảnh: Thành Chung

Bác sĩ Nguyễn Thị Dung - Phó Trưởng khoa Sản bệnh, bác sĩ kíp trực đêm 30 Tết cho biết: Đối với những người bác sĩ Sản chúng tôi, mỗi em bé chào đời, dù thời khắc nào cũng rất đặc biệt, là khởi đầu cho một sự sống mới. Đón những em bé thời khắc Giao thừa lại càng đặc biệt hơn. Khi đất trời chuyển mình đón vận hội mới, được nghe tiếng 9 em bé khóc chào đời ở phòng đẻ, phòng mổ, cảm xúc hân hoan, vui mừng thật khó tả.

Giao thừa là khoảnh khắc đặc biệt để chào đón những công dân mới. Vào dịp này, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã trao những món quà lì xì để chào đón những công dân "Rồng vàng" đầu tiên của năm mới, cũng như chúc an lành tới hơn 400 bệnh nhân khác đang phải ở lại Bệnh viện điều trị dịp Tết./.