“Một quả thôi cũng được!”

Nửa hiệp 2 của trận đấu, khi đội nhi đồng Yên Thành đã để lọt lưới 2 quả, cổ động viên, ban huấn luyện lẫn cầu thủ đến từ quê lúa càng lúc càng lo lắng. Trên ghế dự bị, một số cầu thủ của đội bóng này liên tục lấy áo và khăn để lau mắt. Với lối chơi hiện đại, chiến thuật bài bản của đội nhi đồng Diễn Châu, dường như tất cả đều hiểu rằng, sẽ rất khó để những cầu thủ Yên Thành lội ngược dòng.

Bên lề sân cỏ Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An: 'Đừng buồn... còn năm sau nữa mà' ảnh 1

Không cần các con phải chiến thắng, chỉ cần các con ghi được một bàn để các con đỡ buồn. Ảnh: Diệp Thanh

- Cố lên các con! Cố lên, 1 quả thôi cũng được! – Một khán giả, có lẽ là phụ huynh của đội Yên Thành vừa dõi theo trận đấu vừa nói với theo các cầu thủ. Tay chị vẫn cầm quạt giấy, quạt liên tục cho các cầu thủ đang ngồi ghế dự bị.

Mong mỏi của phụ huynh đó có lẽ cũng là mong mỏi của tất cả cổ động viên, thành viên đội nhi đồng Yên Thành. Và dù rất nỗ lực, rất cố gắng để tạo ra nhiều tính huống nguy hiểm nhưng đội nhi đồng Yên Thành vẫn không có được “một quả” danh dự này. Vẫn biết nỗi buồn và những giọt nước mắt là điều không thể tránh khỏi trong mọi cuộc thi…

Nỗi buồn của những cầu thủ nhi đồng Yên Thành khi trận đấu kết thúc. Ảnh: Diệp Thanh

“Đừng buồn, còn năm sau nữa mà”

Sau chiến thắng ở trận bán kết thứ 2, khi được hỏi thích đội tuyển nào nhất trong mùa giải này, “vua phá lưới” của đội tuyển nhi đồng Diễn Châu – Nguyễn Sinh Lợi đã trả lời ngay lập tức:

- Cháu thích đội tuyển Yên Thành nhất!

Các thành viên đội tuyển Diễn Châu sang động viên những người bạn của mình. Ảnh: Diệp Thanh

Không riêng gì Lợi, tất cả các thành viên của đội nhi đồng Diễn Châu đều chơi thân với các cầu thủ nhi đồng Yên Thành. “Trước mùa giải, chúng cháu đã đá cùng nhau 2 trận giao hữu và chơi với nhau từ đó. Tham gia giải, cháu ước gì cả 2 đội có thể cùng nhau vào chung kết. Thấy các bạn thua trận, cháu thấy rất thương” - Lợi chùng giọng.

Tâm sự của Lợi cũng là cảm xúc chung của rất nhiều cầu thủ Diễn Châu. Kết thúc trận đấu sáng nay, khi tất cả các cầu thủ quê lúa không thể dừng khóc vì nỗi buồn thua trận, các cầu thủ nhí Diễn Châu đã sang để động viên bạn mình: “Đừng khóc nữa, nín đi, còn sang năm nữa mà!”; "Mấy đứa đá hay mà, còn nhiều giải nữa mà!”…

Ở Giải bóng đá thiếu niên - nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, những cầu thủ nhí có được những người bạn và học được cách sẻ chia. Ảnh: Diệp Thanh

Chỉ là những cái vỗ vai, những cái khoác tay, những cái ôm thôi, nhưng thấy các cầu thủ nhí của chúng ta trưởng thành, chững chạc quá.