Chú ý xem có con chuột mô thì bắt về

Các cầu thủ thực hiện bài tập khởi động trước trận đấu. Ảnh: Chu Thanh

Giải bóng đá TN - NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ 22 đã bước sang ngày thi đấu thứ hai hứa hẹn với hàng loạt những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp. Có mặt trên sân từ sớm chuẩn bị cho trận thi đấu giữa đội NĐ Yên Thành gặp đội NĐ Hưng Nguyên, các cầu thủ nhí tranh thủ khởi động, chuẩn bị về thể lực sẵn sàng cho trận đấu.

Trên khán đài chứng kiến các anh khởi động trên sâu thi đấu, một cổ động nhỏ tuổi của đội NĐ Yên Thành vừa hò hét cổ vũ vừa hỏi mẹ đứng bên cạnh là các anh đang “mần chi?”.

 Do qua tập trung hò hét và sân thi đấu trong nhà khá ồn nên dường như cậu bé chỉ nghe được chữ “chuột” trong câu giải thích “khởi động cho đỡ bị chuột rút” nên hồn nhiên hỏi lại “Mẹ ơi, ở sân ni cụng có chuột để bắt như sân đá bóng ngoài đồng ở nhà à mẹ?”. Câu hỏi hồn nhiên của cậu cổ động viên nhí đội NĐ Yên Thành khiến không ít người xung quanh bật cười và đùa lại “nhớ chú ý xem có con chuột mô thì bắt về nhà”.

Hơn 80% là cầu thủ nhí “ngoại”

Cac cầu thủ nhí đội NĐ Con Cuông tham gia Giải bóng đá TN - NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ 22. Ảnh: Thành Cường

“Cố lên, đội chúng ta có hơn 80% là cầu thủ nhập ngoại mà”, “Dâng hết lên”, “Cố lên”… Những lời cổ vũ hết sức nhiệt tình của các cổ động viên cho các cầu thủ nhí đội NĐ Con Cuông. Đặc biệt, câu cổ vũ “80% là cầu thủ nhập ngoại khiến không ít người chú ý.

Hỏi ra mới biết, năm nay trong đội NĐ Con Cuông có 12 cầu thủ nhí thì có đến 10 em là con em đồng bào dân tộc thiểu số, tức chiếm đến 83% trong đội hình.

HLV đội NĐ Con Cuông Cao Xuân Tùng cho biết, các em khi biết được chọn vào đội hình thi đấu đều rất vui và hào hứng. Có những cầu thủ nhí ở những bản xa như bản Chôm Lôm (cách nơi luyện tập 25 km) vẫn chăm chỉ đến luyện tập, không vắng mặt một ngày nào với tinh thần quyết thắng cho mùa giải bóng đá TN - NĐ Cúp Báo Nghệ An 2018.

Mặt em không phải dưới nớ thầy ơi

Các HLV vừa là người thầy, vừa là người cha chăm sóc cho các cầu thủ nhí mỗi trận đấu. Ảnh: Chu Thanh

Trong mỗi trận đấu, HLV không chỉ là những người chỉ đạo, đề ra chiến lược tấn công, phòng thủ cho mỗi đội mà đồng thời còn là người động viên, chăm sóc sát sao sức khỏe cho các cầu thủ nhí.

Tuy nhiên, trong lúc thi đấu, có những lúc HLV vừa phải chăm sóc cầu thủ vừa phải quan sát tình hình để đưa ra những chỉ đạo kịp thời. Chính vì vậy mới xuất hiện tình huống hài hước HLV định lau mặt cho cầu thủ mới rời khỏi sân nhưng do mải theo dõi trận đấu nên lau nhầm khiến cầu thủ nhí phải thốt lên “Mặt em không phải dưới nớ thầy ơi!”.