(Baonghean.vn) - Nước lũ cuồn cuộn đổ về sông suối, song bất chấp hiểm nguy, nhiều người dân vùng cao trong đó có không ít trẻ em nhân cơ hội này đổ xô đi vớt củi và bắt cá.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 nên ở các huyện miền núi trời mưa to, mức nước trên các sông, suối lên rất cao. Bất chấp nguy hiểm một số người dân vẫn ra sống suối đánh bắt cá và vớt củi. Ảnh: Đình Tuân
Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 nên ở các huyện miền núi trời mưa to, mực nước trên các sông, suối lên rất cao. Đây cũng là lúc gỗ, củi từ thượng nguồn theo dòng nước chảy về, tôm cá cũng dồi dào hơn ngày thường. Ảnh: Đình Tuân
Rất nhiều người vùng cao nhân cơ hội này đổ xô ra sông, suối xúc cá. Ảnh chụp tại khe Kiền, Tương Dương. Ảnh: Đình Tuân
Không chỉ có người lớn mà cả trẻ em cũng tham gia xúc cá. Ảnh: Đình Tuân
Mới  chừng 7 tuổi nhưng cậu bé này vẫn một mình ra khe xúc cá đầy vẻ hồn nhiên, không hề biết tới hiểm nguy đang rình rập  Ảnh: Đình Tuân
Người đàn ông này đang chèo thuyền ra sông Nậm Mộ chờ vớt củi, gỗ. Ảnh: Đình Tuân
Nhiều phụ nữ cũng tham gia vớt củi... Ảnh: Đình Tuân
Và còn có cả trẻ em dù công việc này tiềm ẩn không ít rủi ro. Ảnh: Đình Tuân
Chiến lợi phẩm được vớt dưới sông chất lên vệ đường. Ảnh: Đình Tuân

Đình Tuân

TIN LIÊN QUAN