(Baonghean) - Những ngày đầu Đông, sương mù phủ kín bản Tùng Hương (Tam Quang - Tương Dương). Khi ánh điện bắt đầu lập lòe trong những ngôi nhà, những người phụ nữ gọi nhau đi xúc cá. Dưới dòng khe Nậm Xan, những phụ nữ đi thành hàng ngang giữa con suối.

Mỗi lần xúc, họ vươn cánh tay ra xa, cầm chắc chiếc vinh chống mạnh xuống dòng suối, hai chân đạp nhẹ, rồi tiến lại gần chiếc vinh. Chị Vi Thị Nhung chia sẻ, chị vốn sinh ra và lớn lên ở bản nên rất thạo việc này. Ngày xưa, mỗi lần đi xúc được nhiều lắm, chỉ cần đi 1 đến 2 giờ là cá đã đầy oi, khoảng 2 đến 3 kg cá. Có nhiều hôm còn được cá to 0,5 đến 1 kg. Họ làm nghề này quanh năm, thời tiết lạnh càng được nhiều cá...

Chiếc giỏ - vật dụng gắn bó với những người phụ nữ bản Tùng Hương.
Một số người đi thả lưới để cải thiện bữa ăn.
Nhiều phụ nữ bản Tùng Hương đi bắt cá.
Bà Lô Thị Duyên (68 tuổi) đi quăng chài.
Cá thu về được ít ỏi.

Hồ Phương