(Baonghean.vn) - Bão số 3 đi qua, những ngư dân ở Diễn Châu lại náo nức ra khơi đánh bắt, trở về với tôm cá đầy khoang.

Cứ vào khoảng 10h sáng hàng ngày, từng đoàn thuyền xếp hàng dăng dăng nơi cảng Lạch Vạn để bán cá
Cứ vào khoảng 10h sáng hàng ngày, sau chuyến biển, từng đoàn thuyền xếp hàng dăng dăng nơi cảng Lạch Vạn để vận chuyển cá lên bờ
Nhiều chiếc thuyền kéo mẻ cuối lên chạy vội cho kịp con nước nên về đến bến mới bắt đầu phân loại
Từng đầy ắp cá tôm đã phân loại xong được chuyển lên bờ
Các em nhỏ trong gia đình cũng tất bật tay chân giúp đỡ bố mẹ
Cá lên bến sẽ được phân loại và đưa lên sạp cho chờ người thu mua ra giá.
Đối với dân biển, đàn ông chỉ việc ra khơi còn những người phụ nữ sẽ phụ trách việc mua bán ở trên bờ.
Sau cơn bão số 3, nước từ các con sông trên thượng nguồn đổ về mang theo nhiều phù du nên tôm, cá, mực vào gần bờ kiếm ăn cũng nhờ đó những mẻ lưới thêm nhiều hải sản có giá trị cao
Những mớ tôm mớ mực tươi rói này có giá cao hơn nhiều so với những mớ cá tạp 
Các loại các tôm cá còn tươi và có giá trị kinh tế cao sẽ được phân loại riêng, ướp đá trong thùng xốp để di chuyển đi nơi khác tiêu thụ
Số còn lại thì chuẩn bị để kịp đưa ra phiên chợ chiều.

Thành Cường

TIN LIÊN QUAN