Báo Đông Nam Á nói về trận thắng của U22 Việt Nam

Tối 30/4, U22 Việt Nam thắng 2-0 trước U22 Lào ở vòng bảng SEA Games 32. Truyền thông Campuchia nhận định thầy trò HLV Philippe Troussier chơi tốt trong hiệp đấu đầu tiên nhưng lại hụt hơi ở hiệp 2.

Thmey Thmey viết: “Trong 45 phút đầu tiên, U22 Việt Nam thi đấu rất tốt, tấn công dồn dập U22 Lào cho đến khi có bàn mở tỷ số và đó cũng là bàn thắng nhanh nhất tại SEA Games lần này do Văn Tùng ghi ở phút thứ 2. Sang hiệp 2, thế trận xoay chiều khi tới lượt U22 Lào tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, các cầu thủ Lào thiếu may mắn dù họ tạo ra 2-3 cơ hội”.

Theo Thmey Thmey, các đợt tấn công của U22 Lào ở cuối trận gây ra khó khăn lớn cho U22 Việt Nam, cho đến khi các học trò của HLV Troussier có pha phản công nhanh và kết liễu đối thủ với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Quốc Việt.

Truyền thông Thái Lan cũng đưa ra bình luận tương tự. Siamsport giật tít: “Đương kim vô địch Việt Nam đánh bại Lào ở trận ra quân tại SEA Games 32”.

“Đúng như dự đoán, U22 Việt Nam, đội đương kim vô địch SEA Games, đã chơi lấn lướt hơn khi gặp U22 Lào. Nhưng khi hiệp 1 kết thúc, U22 Việt Nam chỉ dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Văn Tùng. Sang hiệp 2, U22 Lào nhập cuộc tốt khi cố gắng tấn công. Họ tạo ra nhiều cơ hội nhưng không chuyển hóa được. Đến phút 90+2, U22 Việt Nam khép lại trận đấu với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Quốc Việt”, Siamsport viết.

Siamsport đưa tin về chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Lào.

Báo chí Indonesia cho rằng, U22 Việt Nam có trận đấu không hề dễ dàng. Bolasport đăng tải bài viết với dòng tiêu đề: “Gặp khó khăn trước U22 Lào, U22 Việt Nam vẫn thắng trận ra quân”.

“Ở hiệp 2, các cầu thủ U22 Lào thi đấu quả cảm khi cố gắng tìm kiếm bàn thắng. Họ tấn công liên tục về phía khung thành của U22 Việt Nam. Hết cơ hội này đến cơ hội khác được U22 Lào tạo ra nhưng họ đã không ghi được bàn thắng”, Bolasport viết.

Trong khi đó, Tribunnews nhận định U22 Việt Nam giành chiến thắng nhọc nhằn trước U22 Lào. Antaranews bình luận rằng U22 Lào chơi áp đảo trong hiệp 2 nhưng nhận trái đắng khi thủng lưới ở cuối trận đấu.

Phía trước thầy trò HLV Troussier là trận gặp U22 Singapore vào lúc 16h ngày 3/5. U22 Việt Nam đang đứng nhì bảng B, sau U22 Thái Lan. Dù cùng có 3 điểm, U22 Thái Lan dẫn đầu vì hơn về số bàn thắng.

HLV Thái Lan nóng lòng gặp U22 Việt Nam

U22 Thái Lan có sự khởi đầu rất thuận lợi tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 khi có được chiến thắng ấn tượng 3-1 trước U22 Singapore và có cơ hội lớn góp mặt ở vòng bán kết khi đang tạm thời dẫn đầu bảng B sau lượt trận đầu tiên.

Có thể nhận thấy, U22 Thái Lan ở giải đấu năm nay đồng đều ở các tuyến, họ sở hữu hàng công rất mạnh và là ứng cử viên nặng ký nhất cho tấm Huy chương Vàng.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Issara Sritaro của U22 Thái Lan cho biết: "Tôi phải nói lời cảm ơn đến cả đội và đặc biệt là giới truyền thông, người hâm mộ đã luôn ủng hộ. Tôi rất vui khi có 3 điểm trong trận đầu ra quân tại SEA Games 32.

Đội thắng nhưng vẫn có một số vấn đề, tạo cơ hội cho Singapore ghi bàn. Chúng tôi phải có sự điều chỉnh sau trận đấu này để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Malaysia sắp tới".

"U22 Singapore có lứa cầu thủ trẻ rất tốt, có tinh thần chiến đấu cao. Nhưng chúng tôi khởi đầu tốt hơn. Cá nhân tôi muốn mọi cầu thủ sẽ có cơ hội vào sân và tận hưởng các trận đấu ở SEA Games 32.

HLV tuyển U22 Thái Lan Issara Sritaro.

SEA Games trước chúng tôi không thể đoạt HCV, hy vọng 3 điểm khởi đầu này sẽ giúp U22 Thái Lan vô địch ở giải đấu năm nay", thuyền trưởng người Thái Lan nói tiếp.

HLV Issara Sritaro và các thành viên Ban huấn luyện U22 Thái Lan không về khách sạn nghỉ ngơi mà ở lại theo dõi trận U22 Việt Nam - U22 Lào sau trận thắng U22 Singapore.

"Tôi rất tôn trọng tuyển U22 Việt Nam. Họ là một đội bóng mạnh. Tôi rất chờ đợi trận đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam sắp tới. Đó là cuộc đối đầu hấp dẫn của bảng B", HLV Issara Sritaro chốt lại.

Liverpool thắng kịch tính Tottenham

Được thi đấu trên sân nhà, The Kop tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên và sớm có được bàn thắng ngay từ phút thứ 3. Alexander-Arnold tung ra cú tạt bóng chuẩn xác để Curtis Jones thoát xuống đệm bóng chính xác mở tỷ số.

Chỉ 2 phút sau, đội chủ nhà đã có bàn thắng thứ 2. Salah thả bóng để Gakpo thoát xuống trước khi chuyền vào trong để Diaz đệm bóng nhân đôi cách biệt.

Tới phút 14, Liverpool đã được hưởng 1 quả phạt đền sau khi Romero phạm lỗi với Gakpo trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Salah đã không mắc sai lầm nào để đánh bại Forster nâng tỷ số lên thành 3-0.

Những phút sau đó, Liverpool vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận và có thêm hàng loạt cơ hội. Tuy nhiên, họ đã thiếu đi sự chính xác để có được bàn thắng thứ 4 trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Phải tới những phút cuối hiệp 1, Tottenham mới có thể vùng lên và họ đã được đền đáp bằng bàn rút ngắn cách biệt của Harry Kane ở phút 40. 3-1 cho đội chủ nhà là tỷ số của hiệp thi đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, Tottenham dồn lên tấn công như vũ bão hòng tìm kiếm bàn thắng. Đáng chú ý, họ có 2 pha dứt điểm đi trúng cột dọc liên tiếp chỉ trong vòng có 1 phút.

Những phút sau đó, Liverpool chủ động giảm nhịp độ trận đấu và cầm bóng chắc khiến Tottenham không còn nhiều cơ hội dứt điểm. Tuy nhiên tới phút 77, bất ngờ đã xảy ra. Romero thực hiện đường chuyền dài để Son thoát xuống đối mặt trước khi dứt điểm chuẩn xác đánh bại Alisson rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3.

Salah giúp Liverpool dẫn trước Tottenham 3-0 chỉ sau 15 phút.

Và ở những phút bù giờ, kịch tính được đẩy lên cao độ. Phút 90'+3, Richarlison chạm bóng bằng đầu sau cú đá phạt của Son Heung-min và khiến Alisson bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Nhưng chỉ đúng 1 phút sau, Jota có cơ hội đối mặt với Fraser và anh đã lạnh lùng dứt điểm tung lưới đội khách, ấn định tỷ số 4-3.

Giành chiến thắng siêu kịch tính trước Tottenham, Liverpool đã chính thức chiếm vị trí thứ 5 của đối thủ và vẫn đang thi đấu ít hơn 1 trận. Hiện khoảng cách giữa họ và đội xếp thứ 4 chỉ là 7 điểm.

Messi mất hút trong trận thua của PSG

Trên sân nhà, PSG trình diễn thứ bóng rệu rã, rời rạc ở mọi vị trí và xứng đáng nhận thất bại. Cơn ác mộng của "Le Parisien" mở bàn bằng bàn thua ở ngay phút 15. Từ đường trả bóng ở đáy biên, Enzo Le Fee thoải mái dứt điểm một chạm tung nóc lưới đội chủ nhà.

5 phút sau bàn thua, PSG chỉ còn 10 người trên sân. Achraf Hakimi bị đuổi bởi tấm thẻ vàng thứ 2. Pha giẫm lên chân đối thủ của ngôi sao người Morocco không thể qua mắt trọng tài chính.

Messi cùng đồng đội ở PSG thua trận thứ 6 tại Ligue 1 2022/23.

PSG bị đẩy vào thế khó và chỉ biết tìm cơ hội từ những quả tạt từ hai biên. Nhà ĐKVĐ Pháp phải nhờ đến sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Lorient mới có bàn gỡ hòa ở phút 29.

Pha làm bàn láu cá của Kylian Mbappe cũng là dấu ấn duy nhất của thầy trò HLV Christophe Galtier. Những phút cuối hiệp một, Lorient tiếp tục khoét vào cánh trái của chủ nhà và thu về bàn nâng tỷ số lên 2-1. Darlin Yongwa cũng ghi tên lên bảng điện tử với một cú dứt điểm cận thành.

Trong phần còn lại của trận đấu, PSG thi đấu bế tắc. Messi mất hút ở giữa sân và không có nổi cú sút trúng đích. Chỉ có may mắn mới giúp đội chủ nhà không phải thi đấu với 9 người, sau tình huống đạp gầm giày vào ống đồng đối thủ của Marco Verratti ở phút 74.

Phút 89, khi PSG dâng toàn bộ đội hình qua vạch giữa sân, Bamba Dieng thoải mái đột phá, trước khi dứt điểm lạnh lùng để ấn định chiến thắng đầu tay của Lorient tại Parc des Princes kể từ năm 2011.

Trận thua không làm ảnh hưởng đến vị trí của PSG. Họ vẫn dẫn đầu Ligue 1 với 75 điểm, hơn Marseille 8 điểm và đã chơi nhiều hơn một trận.