(Baonghean.vn) – Mỗi cây cột nhà sàn, mỗi tấm ván, đoạn gỗ... đưa được qua suối qua sông, qua đồng qua bãi đều thấm đẫm mồ hôi người lính Cụ Hồ. Bản làng như trên vai các anh, cùng người dân đồng tâm hợp lực về quê mới. Đã gần 1 tháng nay, cùng với sự gấp rút để hoàn thành công trình thủy điện Hủa Na (Thông Thụ, Quế Phong), 150 CBCS của Trung đoàn 764 (Bộ CHQS Tỉnh) cũng khẩn trương cùng bà con vùng lòng hồ thủy điện tháo dỡ và di dời bản cũ, về một nơi ở mới, nhường đất đai, bản làng cho một dòng điện ngày mai. Những ngày đầu tháng 7 này, khi lòng hồ thủy điện Hủa Na đã bắt đầu tích nước, những người lính lại chạy đua với con nước, vất vả hơn bao giờ hết để đưa người dân, đưa làng bản, đưa cuộc sống của hàng trăm con người đến nơi ở mới an toàn. 

Bản làng lên vai người lính ảnh 1Bộ đội cùng dân tháo dỡ những ngôi nhà sàn đã gắn bó bao đời với bà con nơi đầu nguồn sông Chu, dòng sông giáp giới Nghệ An-Thanh Hóa. Bộ đội Tiểu đoàn 41 (Trung đoàn 764) đang chuyển gỗ nhà cho gia đình anh Lương Văn Thuân (bản Đon) về Mường Piệt (Thông Thụ).Những cột gỗ nhà sàn ở bản Đon phải qua rất nhiều chặng đường lầy lội để ra được bến sông Chu.Đồ đạc của gia đình anh Lô Văn Thủy, bản Ăng (Thông Thụ) cũng được tập kết, chờ xe tải chuyển đi.Chú bé Vi Văn Tính (3 tuổi) cùng bà nội Lương Thị Mài (bản Hủa Na) đang chờ các chú bộ đội đến chuyển đồ giúp.Lao gỗ từ bờ xuống mép sông Chu cao chừng 30mét để đóng bè vượt sôngBữa cơm dã chiến buổi trưa.Gỗ của bản Cà Na (Thông Thụ) tập trung về bến bản Đon chờ bộ đội chuyển điChuyễn gỗ từ sông lên xe tải.Đôi bờ bản ĂngMột góc bản Đon (Thông Thụ) đã được bộ đội giúp di dời gần xong.

Trần Hải