Ngày 1/12/2017, Báo Nghệ An điện tử đã đăng tải bài viết: "Hoàn cảnh đáng thương của người phụ nữ sống trong túp lều tạm” viết hoàn cảnh của bà Cao Thị Tỉu (SN1957) ở xóm 5 xã Diễn An, Diễn Châu.

Chồng bà Tỉu mất năm 1984, bà không có con, không có nhà ở, phải đi ở nhờ hết nhà này tới nhà khác. Cảm thông với hoàn cảnh của bà, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho bà làm một ngôi nhà bên nhà văn hóa của xóm để ở. Ngôi nhà nhỏ của bà ở rộng chỉ rộng hơn 5m2, đủ kê một cái giường và để vài vật dụng cần thiết; lụp xụp không đủ che nắng, che mưa.

Sau khi bài viết đăng tải, Đảng ủy và chính quyền xã Diễn An đã vận động cán bộ, công chức xã trong xã, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Diễn Châu, Hội đồng hương Diễn An tại Malaysia, Hàn Quốc ủng hộ được số tiền gần 20 triệu đồng.

Các tổ chức, đoàn thể huy động ngày công để sửa chữa, nâng cấp ngôi nhà cũ kỹ, đã xuống cấp trầm trọng; giúp bà Tỉu có nơi ở, ổn định cuộc sống.

Trao nhà tình nghĩa
 Đại diện lãnh Công an huyện Diễn Châu và lãnh đạo xã  Diễn An bàn giao ngôi nhà tình nghĩa cho bà Tỉu. Ảnh: Đạm Phương
Dịp này, đại diện lãnh đạo Công an huyện Diễn Châu trao tặng một số vật dụng thiết yếu (trị giá 2 triệu đồng) cho bà Tỉu. Ảnh: Đạm Phương

Được biết, trong năm 2017, Đảng bộ, chính quyền xã Diễn An đã xây dựng và bàn giao 5 ngôi nhà Đại đoàn kết, mái ấm tình thương trị giá trên 100 triệu đồng; dự kiến 6 tháng đầu năm 2018 sẽ bàn giao tiếp 3 ngôi nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn./.