Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ một người đàn ông 60 tuổi vì ông này đã rút súng bắn chết vợ mình ngay tại nhà riêng ở thành phố Ghaziabad.

Khoảng 21h ngày 8/7, ông Ashok Kumar (60 tuổi) trở về nhà trong tình trạng say xỉn và gây lộn với vợ.

"Hung thủ là "con sâu" rượu. Người vợ rất buồn phiền vì điều này và muốn nói chuyện nghiêm túc với chồng. Song, Kumar yêu cầu ăn tối vào khoảng 23h. Ông ta bắt đầu cáu giận vì vợ chưa kịp chuẩn bị xong bữa ăn và rút súng bắn chết bà ấy", sĩ quan cảnh sát cấp cao Rupesh Singh cho hay.

Ashok Kumar đã thừa nhận tội giết người. Ảnh: AP.
Ashok Kumar đã thừa nhận tội giết người. Ảnh: AP.

Nạn nhân Sunaina (55 tuổi) được đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Cảnh sát cho hay, ông Kumar đã thừa nhận hành vi gây án và rất hối hận về tội ác của mình.

Bạo lực gia đình là vấn nạn ngày càng phổ biến và lan rộng ở xã hội Ấn Độ trong hơn một thập kỷ nay. Năm 2015, các báo cáo chỉ ra cứ 4 phút lại xảy ra một vụ bạo lực gia đình.

Phóng viên Geeta Pandey của BBC cho biết tình trạng đó xảy ra trên toàn thế giới. Tuy nhiên, do sự cam chịu của người phụ nữ, Ấn Độ lại bị coi là quốc gia có tỷ lệ cao nhất. 

Theo cuộc điều tra của chính phủ, hơn 54% đàn ông và 51% phụ nữ thừa nhận nam giới có thói quen đánh vợ, bỏ bê nhà cửa, trốn tránh chăm sóc con cái./.

Theo Zing

TIN LIÊN QUAN