(Baonghean) - Cách trung tâm xã chỉ độ 5km nhưng xóm Bãi Kè, xã Đồng Hợp (Quỳ Hợp), với 85 hộ dân hàng chục năm nay vẫn phải sống trong cảnh không điện.

Từ trung tâm xã Đồng Hợp, chúng tôi vượt gần 5 km đường đồi núi đất đá lởm chởm mới đến được xóm Bãi Kè. Đợi chúng tôi ngay đầu xóm, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Chi bộ xóm, cho hay: “Mấy hôm nay trời nắng, đường khô nên dễ đi hơn nhiều, chứ gặp phải những hôm trời mưa, đường lầy sục không biết mô mà tránh…”. Vừa đi, ông Hùng cho biết: Năm 1963, những người dân miền biển Diễn Vạn (Diễn Châu) vì thiếu đất sản xuất mà phải lên Bãi Kè để khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới.

Trẻ em xóm bãi Kè tranh thủ học bài trước khi trời tối.
Trẻ em xóm bãi Kè tranh thủ học bài trước khi trời tối.

Tiếp đó, năm 1992, một số người dân xã Nghi Yên (Nghi Lộc) cũng di dân lên. Đến nay, xóm Bãi Kè đã có tới 85 hộ với 324 nhân khẩu. Bà con chủ yếu làm nông nghiệp nên cuộc sống còn nhiều khó khăn, toàn xóm có đến 38 gia đình thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Đáng nói, hiện nay xóm vẫn chưa có điện. 

Để hiểu nỗi vất vả của bà con khi không có điện, ông Hùng dẫn chúng tôi đến gia đình chị Cao Thị Hà. Nhìn quanh trong ngôi nhà nhỏ không có vật dụng nào trị giá ngoài một chiếc tivi bám đầy bụi dùng làm chỗ để sách vở cho con. Lý giải cho điều này, chị Hà cười buồn, hai vợ chồng ky cóp mua được chiếc ti vi cũ mang về, hy vọng khi nào có điện thì mở cho các cháu xem, nhưng ti vi mua về 3- 4 năm nay rồi, không có điện, ti vi cũng chẳng có giá trị gì. Chị Hà tâm sự: Nhà có 4 người, bố mẹ không có điện thì không sao, chỉ thương các con, chưa ngày nào được ngồi học dưới ánh điện. 

Gia đình anh Hồ Vinh Trung cũng là một trong những hộ đầu tiên về đây định cư. Cuộc sống chủ yếu dựa vào trồng trọt và  đi làm thuê. Nhờ chịu khó tích cóp, gia đình đã xây được nhà mái bằng nhưng nhìn trong nhà không có vật dụng đồ điện nào. Anh Trung chia sẻ: Nhờ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của xã, mấy năm nay, thu nhập của gia đình cũng đã cải thiện hơn trước đây. Kinh tế không phải quá khó khăn nhưng cuộc sống không có ánh điện thì cũng mất phần ý nghĩa. Để có điện thắp sáng, gia đình tôi đã mua một bình ắc quy loại nhỏ, tuy nhiên cứ 3 ngày lại phải mang bình ra tận trung tâm xã để nạp, mỗi lần nạp mất 1 ngày và hết 10 nghìn đồng. 

Thực tế cho thấy, ở xóm Bãi Kè, người dân chủ yếu thắp sáng bằng đèn dầu, bởi không phải hộ nào cũng mua được bình ắc quy, vì giá bình cao, loại lớn lên đến vài triệu đồng, mỗi lần xạc còn phải mất 10 đến 20 nghìn đồng. Chưa nói, mỗi khi xạc bà con lại phải chở ra vùng trung tâm xã cách 5 km, trong khi đường sá đi lại vất vả…

Mong sao, giấc mơ có điện sẽ sớm thành hiện thực với bà con Bãi Kè. 

Quảng An