Bàn thắng sớm của tiền vệ người Bỉ mang về cho Man Utd ba điểm, trong trận đấu sớm ở vòng hai giải Ngoại hạng hôm 14/8 mà họ chơi chật vật.

2B5EFC7200000578-3198647-image-9569-3293

Januzaj (giữa) ghi bàn duy nhất trận. Ảnh: IH.

Ở mặt tích cực, Man Utd có chiến thắng thứ hai liên tiếp giữ sạch lưới. Hàng hậu vệ đã chơi tốt trước những pha không chiến và đối kháng của chủ nhà Aston Villa. Trong đó, vai trò của Chris Smalling khá quan trọng. Dù hàng công không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, thắng trận với một bàn vẫn đủ giúp Man Utd có thêm ba điểm để tạm leo lên dẫn đầu. Thắng xấu xí hay nhọc nhằn không phải là quá tệ, cho những ngày khởi đầu mùa giải.

Nhưng vẫn còn đó những nỗi lo trong cách thi đấu dù Man Utd đã tậu về hàng loạt ngôi sao. Hàng công chỉ mỗi Juan Mata là nổi bật, trong khi Memphis Depay chưa cho thấy sự sắc bén cần thiết. Đội trưởng Wayne Rooney có một ngày đáng quên: chuyền hỏng, không có cơ hội nào, như mất hút trên sân.

Nếu ở một trận đấu khác, "Quỷ Đỏ" có thể bị trừng phạt vì một hàng công thiếu ý tưởng. Nhưng hôm 14/8 lại là ngày Louis Van Gaal và các học trò nở nụ cười chiến thắng.

Adnan Januzaj, trong lần đầu đá chính mùa này, gây ấn tượng với bàn thắng duy nhất. Cách di chuyển nhận bóng, vượt qua hậu vệ đối phương cho tới dứt điểm đều được tiền vệ người Bỉ xử lý một cách gọn gàng.

Đây là trận thứ 20 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, Man Utd không thua Aston Villa. 

Trong hiệp một, Man Utd lấn lướt hơn hẳn. Sang hiệp hai, Aston Villa nỗ lực tìm kiếm cơ hội. Tổng thể đoàn quân của Van Gaal vẫn chơi tốt hơn khi kiểm soát 55% thời gian, và có những pha bóng thực sự nguy hiểm. 

Sergio Romero, bắt thay David De Gea bị loại khỏi đội hình, có một ngày không quá vất vả. Đội chủ nhà chủ yếu tấn công biên rồi tạt vào cho các tiền đạo đánh đầu. Những pha bóng này dễ dàng bị hàng phòng ngự Man Utd hóa giải.

Rooney chơi tệ nhất trong đội hình Man Utd. Ảnh: Reuters.

Đội khách có pha tấn công nguy hiểm đầu tiên ở phút 16, khi Morgan Schneiderlin băng xuống từ quả đá phạt của Depay. Nhưng tân binh Man Utd, ở thế không người kèm, lại đánh đầu đưa bóng đi vọt xà.

Những phút sau đó, đội bóng đến từ Manchester hoàn toàn ép sân với những cơ hội của Depay hay Carrick. Đến phút 29, bàn thắng đến như điều tất yếu.

Mata và Luke Shaw phối hợp bên cánh trái, trước khi tiền vệ người Tây Ban Nha tung đường chuyền "xẻ nách" hàng phòng ngự Villa. Januzaj di chuyển hợp lý nhận bóng. Tiền vệ người Bỉ ngoặt bóng đánh lừa một cầu thủ Villa rồi tung cú sút bóng đập trúng người một hậu vệ khác, va vào cột dọc rồi đi vào lưới. Januzaj mừng bàn thắng một cách thản nhiên.

Đội hình thi đấu

Aston Villa (4-3-3): Guzan; Bacuna, Richards, Clark, Amavi; Veretout, Gueye, Westwood; Agbonlahor, Ayew, Sinclair (Gestede)

Manchester United (4-2-3-1): Romero; Darmian, Smalling, Blind, Shaw; Carrick (Schweinsteiger 60), Schneiderlin; Mata, Januzaj (Herrera 60), Depay (Young 82); Rooney

Theo VNE