(Baonghean.vn) - Được thi đấu trên sân nhà trước đối thủ khá yếu như Burnley, tưởng như 3 điểm sẽ thuộc về Arsenal một cách dễ dàng nhưng mọi thứ lại diễn ra theo chiều hướng phức tạp hơn với đội chủ sân Emirates, tất cả bắt nguồn từ chiếc thẻ đỏ của Xhaka.

Kể từ ngày Patrick Vieira rời London, HLV Wenger vẫn không thể tìm ra người thay thế xứng đáng vị trí mà tiền vệ người Pháp để lại. Không ngoa khi nói rằng, thành tích kém cỏi hơn 1 thập kỷ trắng tay ở đấu trường Premier League và thường xuyên phải dừng bước sớm ở Champions League có một phần không nhỏ từ sự khoảng trống mênh mông ở hàng tiền vệ Arsenal.

Việc, thiếu một tiền vệ trung tâm có khả năng phòng ngự xuất sắc cùng tư chất thủ lĩnh ở khu vực giữa sân đã khiến “pháo thủ” trở nên yếu đuối, mong manh trước những đối thủ hùng mạnh.

Lần thứ 2 tại Premier League, Xhaka phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống xấu chơi. Ảnh: Internet.
Lần thứ 2 tại Premier League, Xhaka phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống xấu chơi. Ảnh: Internet.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2016, “giáo sư” buộc lòng dốc hầu bao chi ra số tiền 35 triệu bảng để mang Xhaka từ M’gladbach về sân Emirates nhằm tăng cường sức mạnh ở tuyến giữa của đội bóng. Tài năng của tiền vệ người Thụy Sỹ không có gì phải nghi ngờ. Chỉ cần nhìn vào những con số thống kê của Xhaka, bất cứ HLV nào cũng cảm thấy ưng ý. 23 tuổi mang chiếc băng thủ quân M’gladbach, thi đấu cho ĐT Thụy Sỹ từ năm 19 tuổi.

Sở hữu mọi kỹ năng cơ bản của 1 tiền vệ trung tâm như phân phối, thu hồi bóng và chọn vị trí cực tốt. Ngoài ra, những đường chuyền dài và những cú sút xa uy lực cũng là điểm mạnh của cầu thủ sinh năm 1992. Nhà báo nổi tiếng Raphael Honigstein từng nhận xét: “Xhaka có tố chất của một thủ lĩnh. Cậu ấy có thể quán xuyến mọi thứ rất tốt. Cậu ấy là phiên bản nâng cấp của các tiền vệ trung tâm hiện tại”. Cựu HLV trưởng ĐT Thụy Sỹ Hitzfeldcũng hết lời khen ngợi: “Cậu ấy là một thủ lĩnh thực sự, người người luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm và sự tự tin”.

Tóm lại, HLV Wenger đã nhìn thấy hình bóng của Patrick Vieira ở tiền vệ Xhaka. Tuy nhiên, phát hiện ra là một chuyện, sử dụng thành công hay không lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Với những gì cầu thủ người Thụy Sỹ thể hiện ở sân Emirates trong thời gian qua, thật khiến người ta phải thất vọng. Giai đoạn đầu mùa, Xhaka không thể cạnh tranh nổi với Cazorla và Elneny. Thậm chí, có nhiều trận được tung vào sân, tiền vệ 24 tuổi đã chơi không đúng như kỳ vọng. Nếu như Cazorla không bị chấn thương nặng, phải nghỉ thi đấu dài hạn thì nhiều khả năng vị trí quen thuộc của Xhaka là trên băng ghế dự bị.

Chiếc thẻ đỏ phải nhận trong trận đấu với Burnley vừa qua, đã là lần thứ 2 cựu tiền vệ M’gladbach bị các trọng tài rút ra sau những tình huống xấu chơi của Xhaka. Lần bị truất quyền thi đấu đầu tiên sau khi chuyển đến nước Anh là ở trận đấu Arsenal thắng Swansea 3 – 2 hồi tháng 10/2016. Điều đáng nói, cả 2 tình huống Xhaka nhận thẻ đỏ, đội bóng thành London đang có thế trận khá thoải mái. Trong tình cảnh 10 chống 11, rất may các đồng đội còn lại đã chơi nỗ lực để giành trọn 3 điểm đầy vất vả.

Lúc này, HLV Wenger và NHM “Pháo thủ” mới nhớ tới lời cảnh báo của cây viết thể thao Stefan Bienkowski ngay khi tuyển thủ Thụy Sỹ chính thức cập bến Emirates: “Các fan Arsenal hãy cẩn thận. Xhaka là một cầu thủ rất nóng tính. Trong 108 trận tại Bundesliga, cậu ấy đã nhận 29 thẻ vàng và 5 thẻ đỏ”. Giờ thì mọi thứ đã rõ ràng, Xhaka chưa chứng tỏ được nhiều về mặt tài năng, nhưng việc mất kiểm soát tâm lí đang khiến Arsenal phải đón nhận những hậu quả không đáng có.

HLV Wenger còn phải rất đau đầu vì tuyến giữa của Arsenal trong thời gian tới. Ảnh: Internet.

Trước mắt, trong tay HLV Wenger chỉ còn đúng tiền vệ Coquelin có sở trường phòng ngự khi Elneny đang bận phục vụ đội tuyển Ai Cập tại CAN 2017, Cazorla thì chưa biết đến bao giờ mới hồi phục. Vì thế, “giáo sư” người Pháp sẽ phải vô cùng đau đầu vì án treo giò của Xhaka. Đây là cái giá phải trả cho việc HLV Wenger đã quá tin tưởng vào Xhaka nên mới nhắm mắt cho Jack Wilshere chuyển sang Bournemouth theo bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa giải. Vậy là, một mùa giải thất vọng đang có nguy cơ tiếp diễn sau những gì đang diễn ra ở đội bóng London. Khoảng trống của Patrick Vieira, chắc phải chờ thêm một thời gian khá dài nữa.

Thôi thì, “đâm lao thì phải theo lao” thôi. Đành chấp nhận thực tế “chơi dao sẽ có ngày đứt tay”, biết làm sao được, ông Wenger nhỉ.

                                                                            Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN