(Baonghean) - Rằng không biết có ở đâu trên trái đất này, những người lính được nhân dân yêu thương, trìu mến đặt cho tên gọi: “Anh bộ đội”? Tiếng “anh” trong ngôn ngữ Việt Nam là tiếng cha mẹ gọi con trai đã lớn, tiếng của vợ gọi chồng, em gọi anh trai… Gần gũi hơn nữa, tin yêu hơn nữa, nhân dân gọi các anh: Anh Bộ đội Cụ Hồ, để nhắc về người đã đặt cho Quân đội ta là Quân đội Nhân dân, với ý nghĩa Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ!

Gần 70 năm qua, những trang sử vẻ vang, tự hào của đất nước, được viết nên bằng nhiều máu xương của những anh Bộ đội Cụ Hồ. Từ Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân của ngày đầu thành lập với 34 chiến sỹ đứng tuyên thệ dưới lá cờ đỏ sao vàng năm cánh thề hy sinh tất cả vì Tổ quốc đã lớn mạnh thành: “Đội ngũ ta trùng trùng, điệp điệp/ Cao như núi, dài như sông/ Chí ta lớn như biển Đông trước mặt...”. (Thơ Tố Hữu).

Từ mọi miền quê, nơi “nước mặn, đồng chua”, nơi “đất cày lên sỏi đá”, để trở thành những người chung lý tưởng, thành “đồng chí, đồng đội” trên chặng hành quân, chia nhau một manh áo ấm, một bức thư nhà, và cả chia lửa trên chiến trường. Nhưng Bộ đội Cụ Hồ không chỉ có câu chuyện của chiến trường, mà còn là câu chuyện ở hậu phương, nơi các anh về “rộn ràng xóm nhỏ”. Các anh trở thành con của mỗi bà mẹ Việt, trở thành anh của mỗi em nhỏ, trở thành niềm thương, nỗi nhớ của những xóm, làng. Có ai như mẹ đã lấy thân mình che căn hầm trú ẩn cho các anh, có ai như mẹ, như chị, như em ngồi vá áo hàng đêm sau trận các anh “quần nhau với giặc”? Và khi chiến tranh khép lại các anh về với bản, làng, làm sáng lên ngọn lửa tìm chữ đêm đêm, làm xanh thêm ruộng rau đất bãi, làm vững thêm căn nhà gió thổi xiêu trong giá rét, làm lòng người thuận hòa sau những nghi kỵ, lầm lạc...

Chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh giúp dân bản Pục, xã Nậm Giải (Quế Phong) làm đường. Ảnh: Trọng Kiên.

Nhìn lại chặng đường của Quân đội ta để thấy sự lớn mạnh ấy bắt nguồn từ tin yêu vô bờ của nhân dân: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng!”.

Vì vậy, nước mắt toàn dân tộc đã rơi, khi Người Anh Cả của Quân đội ta đi xa. Năm nay, cũng là năm đầu tiên, chúng ta kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam mà không có mặt Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị Tổng Tư lệnh đầu tiên. Thế nhưng  hình ảnh những lời căn dặn của Đại tướng với Quân đội và đối với mỗi người lính vẫn còn mãi. Tấm gương cuộc đời chiến đấu của Đại tướng mãi mãi là gia tài quý báu của toàn quân, toàn dân ta. Đó là những giá trị tinh thần có sức mạnh cổ vũ, động viên quân và dân ta vượt qua khó khăn, gian khổ, hy sinh, quyết bảo vệ nền độc lập, thống nhất, hòa bình của Tổ quốc...

Chúng ta hiểu rằng, đó không chỉ là tình cảm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người!

Nghệ An cuối tuần