Lễ khai mạc World Cup đã phản ánh tinh thần của đất nước chủ nhà: hoang dại, ngẫu hứng, không có nhiều sự sắp xếp, nhưng nhiều màu sắc. Màn trình diễn đã cố thể hiện sự đa dạng trong văn hóa lẫn thiên nhiên của Brazil.

Toàn bộ sân Arena de Sao Paulo được biến thành một sân khiêu vũ khổng lồ với rất nhiều vũ công trong nhiều trang phục đầy màu sắc
Toàn bộ sân Arena de Sao Paulo được biến thành một sân khiêu vũ khổng lồ với rất nhiều vũ công trong nhiều trang phục đầy màu sắc
Các vũ công trong trang phục thiết kế theo màu đen-trắng và những miếng ghép của trái bóng Adidas Tango truyền thống
Một búp bê khổng lồ với hình của một vũ công Brazil
Thiên nhiên cũng là một phần không thể thiếu trong những điều Brazil muốn giới thiệu với thế giới
Một vũ công vẽ mặt bằng màu của quốc kỳ Brazil
Brazil là quốc gia có hệ động thực vật đa dạng bậc nhất trên thế giới. Trong ảnh là các vũ công trong hình dáng những bông hoa nhiệt đới.
Hình ảnh những người thổ dân bản địa đang chèo thuyền trên dòng sông Amazon huyền thoại
Những đóa hoa nhiệt đới đang khiêu vũ
Brazil sở hữu tới 1/10 số loài động thực vật trên thế giới. Trên sân Arena de Sao Paulo, những loài cây và hoa liên tục xuất hiện.
Toàn cảnh lễ khai mạc. Ở chính giữa là một "quả cầu tiên tri": người Brazil muốn nói gì về tương lai?
Quả cầu nở ra và ở giữa xuất hiện 3 ca sỹ hát ca khúc chính thức của giải đấu: "We are One"
Rapper người Mỹ Pitbull, Leitte và Jennifer Lopez hào hứng trình diễn ca khúc chính thức của giải

Theo Lao động