Ở Kim Liên, sen đã đã được trồng từ lâu đời, những tên xóm, tên làng, tên xã nơi đây cũng gắn liền với hoa sen. Ảnh: Huy Thư
Ở Kim Liên, sen đã được trồng từ lâu đời. Nơi đây, từ xa xưa, những tên làng, tên xã đã gắn liền với tên loài hoa bình dị này. Ảnh: Huy Thư
Diện tích trồng sen ở quê Bác đang ngày càng được mở rộng. Những ao đầm ven đường từ làng Sen đến Hoàng Trù đã có rất nhiều sen. Sau những tháng ngày “tĩnh lặng” tránh đông, vào hè sen đua nhau nở rộ. Ảnh: Huy Thư
Hoa sen, hương sen theo chân du khách vào thăm quần thể khu di tích Kim Liên. Ảnh: Huy Thư
Những bó sen hồng được du khách trân trọng dâng lên bàn thờ trong di tích nhà ở quê nội của Bác Hồ. Ảnh: Huy Thư
Mọc lên từ bùn đất, hoa sen vẫn tinh khôi với hương sắc ngạt ngào và vẻ đẹp hấp dẫn. Ảnh: Huy Thư
Được biết, người dân ở đây trồng sen để làm đẹp cảnh quan, họ không hái hoa mà chỉ chờ hoa  tàn mới lấy gương, do đó những ao sen ngày hè luôn bát ngát hoa sen . Ảnh: Huy Thư
Có mặt vào những ngày đầu tháng 6 ở Kim Liên, bạn Hoàng Thị Bé (20 tuổi) quê ở huyện Hoàng Đồng, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: ‘Lần đầu tiên về thăm quê Bác, em rất ấn tượng với hoa sen. Em đã chụp rất nhiều hình ảnh về hoa sen ở đây để làm kỷ niệm”. Ảnh: Huy Thư
Bao đời nay, sen đã gắn liền với cuộc sống bình dị, tảo tần  của người dân quê Bác. Ảnh: Huy Thư
Mỗi lần về quê Bác mùa sen, đứng trước những ao sen dịu mát tỏa hương, mọi người không khỏi thích thú, ấn tượng. Hoa sen, hương sen quê Bác đã đi vào lòng du khách với bao cảm xúc thân thương, lưu luyến. Ảnh: Huy Thư