Đêm hội sắc Xuân là sự kiện được trông đợi của người dân miền núi Nghệ An. Sự kiện văn hóa mỗi năm diễn ra một lần là dịp để những nét văn hóa giàu bản sắc  của miền Tây xứ Nghệ rộng lớn thêm một lần được tôn vinh. Ảnh: Hồ Phương
Những màn múa sạp đã rất đỗi quen thuộc với các cộng đồng người Thái ở Nghệ An. Nhưng trong một không gian đặc biệt, loại hình diễn xướng dân gian mộc mạc này mang một vẻ đẹp hấp dẫn. Ảnh: Hồ Phương
 
Những tiết mục múa có sự kết hợp của vũ đạo hiện đại và phục trang truyền thống của người thiểu số không kém phần sinh động, cuốn hút. Ảnh: Hữu Vi

Các diễn viên xuất thân từ bản làng dân dã đã thể hiện như các vũ công chuyên nghiệp. Ảnh: Hồ Phương
 
Biểu diễn trang phục truyền thống tưởng như đã là một hoạt động bình thường ở các sự kiện văn hóa địa phương nhưng tại đêm hội sắc Xuân miền Tây năm 2018, chính sự giản dị của các phục trang truyền thống đã để lại một ấn tượng đặc biệt cho công chúng, khán giả. Ảnh: Hồ Phương
 
Trang phục truyền thống không chỉ xuất hiện trên sân khấu. Gần đây nhiều phụ nữ vùng cao thường xuyên mặc váy Thái khi tham gia các sự kiện văn hóa cũng như hoạt động cộng đồng. Đó chính là niềm tự hào, hãnh diện về bản sắc. Ảnh: Hữu Vi
 
Màn múa lăm vông giao lưu ấm áp của du khách tham gia đêm hội. Ảnh : Hữu Vi