(Baonghean.vn) - Kể từ năm 2009 đến nay, 2015 được đánh giá là năm đẫm máu nhất đối với người dân Afghanistan khi có đến 11.002 dân thường thiệt mạng và bị thương trong cuộc xung đột tại đất nước này.

Tại Kunduz - nơi đặt bệnh viện của Tổ chức Các bác sỹ không biên giới bị quân đội Mỹ không kích nhầm hôm 3/10/2015. Ảnh: AP.
Tại Kunduz - nơi đặt bệnh viện của Tổ chức Các bác sỹ không biên giới bị quân đội Mỹ không kích nhầm hôm 3/10/2015. Ảnh: AP.

Theo báo cáo hàng năm của Liên hợp quốc, năm 2015, cuộc xung đột đang diễn ra tại Afghanistan đã khiến 11.002 dân thường, trong đó có 3.545 người thiệt mạng và 7.457 người bị thương. Con số này tăng cao tới 4% so với năm ngoái.

Ông Nicholas Haysom, đại diện Liên hợp quốc tại Afghanistan cho biết đây là tội ác dân sự “không thể chấp nhận được”, đồng thời kêu gọi các bên “phải có hành động cụ thể để bảo vệ thường dân và ngăn ngừa việc sát hại hay gây thương tích”.

Báo cáo của Liên hợp quốc miêu tả, chính những chiến dịch trên mặt đất hay các cuộc tấn công nhằm vào khu vực dân sinh là nguyên nhân chính khiến dân thường thiệt mạng trong năm 2015, đặc biệt là những vụ tấn công của Taliban tại các trung tâm đô thị hay như các chiến dịch nhằm vào thành phố Kunduz hồi tháng 9 và tháng 10/2015.

Đáng chú ý, 1/4 số nạn nhân trong cuộc xung đột ở Afghanistan là trẻ em, 1/10 trong số đó là phụ nữ. So với năm 2014, con số này đã tăng lên lần lượt là 37% và 14%.

Và Taliban - tổ chức được xem là nguyên nhân chính gây bất ổn ở Afghanistan vẫn đang tiếp tục tăng cường các vụ tấn công cũng như chiến dịch quân sự trong những tháng gần đây.

Chu Thanh

(Theo Le Monde)

TIN LIÊN QUAN