“Belo Horizonte” trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là “Chân trời đẹp”. Nhưng thành phố tuyệt đẹp phía Đông Nam của Brazil rất có thể sẽ phải gắn liền với một ký ức buồn cùng Selecao khi họ tiếp đón Đức trong hoàn cảnh bi đát...

Kinh nghiệm của Đức (phải) sẽ giúp họ vượt qua chủ nhà Brazil
Kinh nghiệm của Đức (phải) sẽ giúp họ vượt qua chủ nhà Brazil

BRAZIL HOANG MANG

World Cup 2014 với Brazil là cả một hành trình đầy cảm xúc. Ở đó có sự lo lắng, trước khi Selecao xung trận. Có niềm tin, khi họ vượt khó tại vòng bảng với những bàn thắng của Neymar. Và tiếp đó là nỗi sợ hãi bởi Selecao suýt chút nữa phải dừng cuộc chơi ở vòng 1/8 trước Chile. Sau chiến thắng 2-1 trước Colombia tại tứ kết, niềm vui vỡ òa của người Brazil đã nhanh chóng bị bao trùm bằng nỗi hoang mang.

Tấm vé bán kết mà Brazil có được trước Colombia phải trả giá quá đắt khi đó là trận đấu mà họ mất cả đội trưởng Thiago Silva (bị treo giò) và siêu sao Neymar (chấn thương). Không hoang mang sao được khi Thiago Silva là thủ lĩnh hàng phòng ngự, là thủ lĩnh tinh thần còn Neymar là linh hồn của đội bóng áo vàng. Nhưng đó cũng xem là cái giá mà Brazil phải trả cho lối chơi bạo lực mà chính họ đã theo đuổi tại World Cup 2014.

Cũng phải thấy rằng, Brazil chưa thực sự gây ấn tượng tại World Cup 2014 ngay cả khi có Thiago Silva và Neymar. Sự phụ thuộc của Selecao vào Neymar là rất rõ ràng và khi ngôi sao này không tỏa sáng, lối chơi của họ trở nên đơn điệu. Ở 2 trận đấu với các đối thủ khó chịu là Chile và Colombia, Selecao đều phải nhờ tới các tình huống bóng chết mới có thể ghi bàn. Các hậu vệ áo vàng dù xuất sắc trong tấn công (3 bàn thắng) nhưng lại không phải là những chốt chặn đáng tin cậy trước khung thành Cesar (4 bàn thua). Không Thiago Silva và Neymar, tình hình chắc chắn sẽ còn bi đát hơn nhiều.

 

Nhưng với người Brazil, World Cup 2014 sẽ trở thành thảm kịch nếu họ không thể giữ Cúp Vàng ở lại. Cũng chính vì thế mà “Câu chuyện 1962”, khi Brazil vẫn vô địch World Cup 1962 dù Pele vắng mặt do chấn thương, đã được nhắc đi nhắc lại những ngày qua. Người Brazil sẽ không chấp nhận thất bại với bất kỳ lý do nào và điều đó đang tạo nên sức ép khủng khiếp cho thày trò HLV Scolari.

ĐỨC CA KHÚC KHẢI HOÀN

Khác với người Brazil, Đức bước vào trận bán kết với tâm lý thoải mái và sự tự tin. Chiến thắng 1-0 trước Pháp tại tứ kết mang nhiều giá trị hơn cả một tấm vé vào bán kết. Bởi từ trận đấu đó, người Đức đã thấy được rõ ràng nhất cơ hội để sở hữu chiếc Cúp Vàng thứ 4 trong lịch sử.

 

Trước đó, Đức cũng đã phải đối mặt rất nhiều vấn đề. Nhưng ở trận đấu với Pháp, sau những thay đổi về con người và chiến thuật hợp lý của HLV Joachim Loew, Đức đã có một trận đấu thành công. Khả năng cầm bóng của các cầu thủ Đức được tận dụng, nhưng không phải là để tạo ra những đường tấn công vô hồn và để lộ những khoảng trống phía sau như trước đó. Mannschaft cầm bóng, tổ chức lối chơi và hạn chế sức mạnh của Pháp, sau khi có được bàn thắng sớm từ một tình huống cố định. Chiến thắng gợi lại cho người ta về Tây Đức của năm 1990, một đội bóng kinh nghiệm, thi đấu chắc chắn với khả năng đặc biệt là hạn chế sức mạnh và kết thúc đối thủ lạnh lùng để đăng quang.

Kinh nghiệm đó của Đức sẽ giúp họ đứng vững trước sức ép từ các khán đài tại Belo Horizonte, thứ vũ khí đáng sợ còn lại của người Brazil. Và Belo Horizonte cũng vì thế sẽ là chân trời chôn vùi tham vọng của Selecao...

ĐỐI ĐẦU, BRAZIL ÁP ĐẢO ĐỨC

 

Đức và Brazil chơi nhiều trận nhất tại World Cup nhưng trớ trêu là họ mới gặp nhau 1 lần ở giải đấu này. Đó chính là trận chung kết World Cup 2002, khi Brazil đánh bại Đức 2-0. Ngoài ký ức buồn đó, Đức cũng không chơi tốt trong 21 lần đối đầu Brazil khi chỉ thắng 4, hòa 5 và thua tới 12.

“Đây sẽ là trận đấu khó khăn. Nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giành chiến thắng. Neymar và tất cả người dân Brazil xứng đáng có một trận chung kết trên sân nhà”. - HLV Felipe Scolari (ĐT Brazil)

“Brazil vẫn sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt nhưng họ lại đang theo đuổi lối chơi rất “rắn”. Bởi vậy, các trọng tài phải hết sức tập trung mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ ở trận này”. - HLV Joachim Loew (ĐT Đức)

THÔNG TIN XUNG QUANH

- Brazil: Thiago Silva bị treo giò. Neymar chấn thương. Luiz Gustavo trở lại sau án treo giò.

- Đức: Mustafi chấn thương. Mertesacker chưa đạt 100% thể lực.

- 6 trận gần đây, Brazil thắng 3 thua 3 theo châu Á.

- 6 trận gần đây, Đức thắng 4 thua 2 theo châu Á.

- 6/10 trận gần đây của Brazil kết thúc với tổng số bàn thắng lẻ. 

- Cả 5 trận đấu của Brazil và Đức tại World Cup 2014 tính đến thời điểm này đều chỉ có 1 trận có nhiều hơn 10 quả phạt góc.

- Đức đang là đội giữ sạch lưới nhiều trận nhất tại World Cup 2014 (3 trận), trong khi Brazil đã để thủng lưới ở 4/5 trận gần nhất.

- Ở lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội trong năm 2011, Đức thắng 3-2 với các bàn thắng của Schweinsteiger, Schuerrle và Goetze - 3 cầu thủ đều có thể ra sân đêm nay. Trong khi hai cầu thủ ghi bàn cho Brazil là Robinho (không được gọi) và Neymar (chấn thương) đều không thể tham dự.

TRỌNG TÀI: Marco Rodriguez (Mexico, 40 tuổi)

 

Nguồn: BÓNG ĐÁ +